Sáng nay (15/3), giữa dòng người đến khu vực bỏ phiếu từ sáng sớm, hình ảnh cụ Nguyễn Năng An (93 tuổi) một mình chống gậy chậm rãi bước vào điểm bầu cử khiến nhiều người chú ý.

Cụ Nguyễn Năng An (93 tuổi) được cán bộ tại khu vực bỏ phiếu số 8 (Phường Bình Trưng) hỗ trợ di chuyển vào bên trong.
Dù tuổi đã cao, chân yếu và tai nghe đã kém, cụ An vẫn chuẩn bị rất kỹ cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Trên tay cụ là tập giấy tờ được xếp gọn gàng, từ tiểu sử các ứng cử viên cho đến những ghi chép cẩn thận về lựa chọn của mình.

Cụ An giữ gìn những thông tin về các ứng cử viên rất cẩn thận để chuẩn bị cho ngày bầu cử.
Trước đó, các cán bộ phường Bình Trưng đã liên hệ để đề nghị mang thùng phiếu phụ đến tận nhà hỗ trợ cụ bỏ phiếu. Tuy nhiên, cụ An vẫn mong muốn trực tiếp đến điểm bầu cử để hòa chung không khí với bà con trong khu dân cư.

Cụ ông 93 tuổi vẫn tự tay bỏ những lá phiếu của mình vào thùng phiếu với hi vọng đặt ở những ứng viên xứng đáng.
Khi cụ đến nơi, nhiều cử tri và lực lượng phục vụ tại điểm bầu cử nhanh chóng hỗ trợ, tạo điều kiện để cụ không phải xếp hàng chờ đợi lâu mà vào khu vực viết phiếu của cử tri.
Không chỉ cụ An, sáng sớm nay nhiều cử tri lớn tuổi tại phường Bình Trưng cũng đã có mặt tại điểm bầu cử để thực hiện quyền công dân.
Trong số đó có cụ Nguyễn Văn Tế (82 tuổi) và cụ Hoàng Văn Dung (79 tuổi). Hai cụ là bạn đồng thời là hàng xóm lâu năm trong khu phố. Ngay sau khi lễ khai mạc bầu cử kết thúc, hai cụ cùng gia đình đến khu vực bỏ phiếu để tự tay thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.

Cụ Nguyễn Văn Tế (82 tuổi) và cụ Hoàng Văn Dung (79 tuổi) cùng gia đình đi bầu cử.
Chị Phương Thảo, con gái cụ Tế, cho biết những ngày gần đây cụ Tế nhiều lần ghé qua khu vực bỏ phiếu số 8 để theo dõi công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử.
"Tối qua bố tôi thao thức gần như cả đêm. Khoảng 5 giờ sáng nay đã dậy rất sớm, giục cả nhà chuẩn bị để đi bỏ phiếu", chị Thảo chia sẻ.

Với hai gia đình nói chung và hai cụ nói riêng, ngày bầu cử không chỉ là dịp thực hiện quyền công dân mà còn là khoảnh khắc gặp gỡ trong không khí phấn khởi của khu dân cư
Theo ghi nhận tại khu vực bỏ phiếu số 8, ngay từ sáng sớm nhiều cử tri đã có mặt để tham gia bỏ phiếu trong không khí nghiêm túc, trật tự. Mỗi người mang theo những kỳ vọng riêng, nhưng đều chung mong muốn những đại biểu được lựa chọn sẽ lắng nghe và phản ánh tốt hơn tiếng nói của người dân.

Người dân tại khu vực bỏ phiếu số 8 (phường Bình Trưng) trong sáng nay (15/3).



Khi những lá phiếu lần lượt được cử tri bỏ vào thùng phiếu, đó không chỉ là việc thực hiện quyền công dân, mà còn là sự gửi gắm niềm tin và kỳ vọng vào sự phát triển của địa phương và đất nước
Với những cử tri đã đi qua gần trọn một thế kỷ cuộc đời như cụ Nguyễn Năng An, cụ Nguyễn Văn Tế hay cụ Hoàng Văn Dung, mỗi kỳ bầu cử không chỉ là một sự kiện chính trị quan trọng mà còn là dịp để tiếp tục thực hiện quyền công dân mà họ luôn trân trọng. Trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm của đất nước, các cụ càng thấu hiểu ý nghĩa của lá phiếu - nơi gửi gắm niềm tin vào những người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.

Dù tuổi đã cao, việc đi lại không còn thuận tiện, nhưng sự háo hức khi được trực tiếp đến điểm bầu cử vẫn hiện rõ trên gương mặt những cử tri tóc bạc. Với họ, mỗi lá phiếu không chỉ là sự lựa chọn cho hiện tại, mà còn là kỳ vọng cho tương lai của quê hương, cho thế hệ con cháu mai sau.
Bình luận (0)