Từ khắp các ngã đường các cử tri đổ về khu vực bỏ phiếu tại nhà văn hóa thôn.
Sáng sớm trên vùng cao Thuận Hòa (tỉnh Tuyên Quang), những hạt mưa lất phất vẫn chưa dứt, sương mù bảng lảng phủ kín các sườn núi. Thế nhưng, thời tiết mưa lạnh không làm giảm đi không khí rộn ràng của ngày bầu cử. Từ khi trời còn chưa sáng rõ, nhiều tuyến đường dẫn về các nhà văn hóa thôn – nơi đặt khu vực bỏ phiếu – đã rộn ràng bước chân của cử tri.
Cờ Tổ quốc đỏ thắm tung bay giữa màu xanh của núi rừng. Từng tốp người từ các thôn, xóm rảo bước về điểm bầu cử, vừa đi vừa trò chuyện, gọi nhau cùng tham gia ngày hội lớn của đất nước. Dưới màn mưa nhẹ, những chiếc áo mưa sặc sỡ, những chiếc ô nhỏ nghiêng theo bước chân người dân tạo nên khung cảnh sinh động của ngày bầu cử nơi vùng cao.
Tại một khu vực bỏ phiếu trên địa bàn xã, từ khá sớm đã có nhiều cử tri đến thực hiện quyền công dân. Trước bảng niêm yết danh sách cử tri và tiểu sử các ứng cử viên, nhiều người dừng lại đọc kỹ thông tin, trao đổi với nhau trước khi bước vào khu vực bỏ phiếu.

Các cử tri đọc kỹ thông tin trước khi bỏ lá phiếu của mình.
Sự cẩn trọng ấy cho thấy với người dân nơi đây, mỗi lá phiếu không chỉ là quyền lợi mà còn là trách nhiệm, là sự gửi gắm niềm tin đối với những người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.
Đúng 7h sáng, sau khi hoàn tất các khâu chuẩn bị, hoạt động bỏ phiếu chính thức bắt đầu. Tại 10 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn xã, cử tri lần lượt thực hiện các bước theo hướng dẫn của tổ bầu cử trong không khí nghiêm túc, trật tự.

Lượng lượng phục vụ kiểm tra hòm phiếu trước khi bỏ phiếu.
Từ những cụ cao tuổi tóc đã bạc đến những cử tri trẻ lần đầu tham gia bầu cử, ai cũng cẩn trọng khi cầm trên tay lá phiếu của mình. Trong phòng bỏ phiếu, nhiều người dành thời gian suy nghĩ khá lâu trước khi đưa ra lựa chọn. Sau khi hoàn thành việc ghi phiếu, từng cử tri nhẹ nhàng gấp lại rồi tiến đến thùng phiếu.
Khoảnh khắc lá phiếu được thả vào thùng phiếu diễn ra giản dị nhưng trang nghiêm, thể hiện quyền làm chủ của nhân dân và niềm tin gửi gắm vào những đại biểu sẽ đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri trong nhiệm kỳ mới.

Các đồng chí lãnh đạo, cử tri dự khai mạc tại điểm bỏ phiếu số 06 tại nhà văn hóa thôn Mịch A.
Bên ngoài khu vực bỏ phiếu, sau khi hoàn thành quyền và nghĩa vụ của mình, nhiều cử tri nán lại trước sân nhà văn hóa để trò chuyện, hỏi thăm nhau về cuộc sống, mùa vụ. Không khí vì thế vừa trang nghiêm, vừa ấm áp tình làng nghĩa xóm.
Theo nhiều cử tri, điều họ kỳ vọng là các đại biểu sau khi trúng cử sẽ tiếp tục lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; quan tâm nhiều hơn đến việc phát triển kinh tế – xã hội, đầu tư hạ tầng, cải thiện đời sống cho người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa.

Sau khi dự khai mạc, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã, Trưởng ban chỉ đạo bầu cử xã cùng cử tri thực hiện bỏ phiếu tại điểm bầu cử số 07.
Trao đổi với phóng viên, bà Đặng Thị Phượng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã, Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử xã Thuận Hòa cho biết để ngày bầu cử diễn ra thuận lợi, địa phương đã triển khai công tác chuẩn bị từ sớm. Từ việc đẩy mạnh tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, niêm yết danh sách cử tri, tiểu sử các ứng cử viên đến việc bố trí các khu vực bỏ phiếu thuận tiện, tất cả đều được thực hiện chu đáo nhằm tạo điều kiện tốt nhất để người dân tham gia bầu cử.
Toàn xã Thuận Hòa có 5.100 cử tri tham gia bỏ phiếu 3 cấp, 5.230 cử tri tham gia bỏ phiếu tại 2 cấp, thực hiện quyền bầu cử tại 10 khu vực bỏ phiếu. Trong suốt thời gian diễn ra bầu cử, các điểm bỏ phiếu đều đảm bảo an ninh trật tự; các bước tổ chức được thực hiện đúng quy định, tạo không khí dân chủ, nghiêm túc để cử tri thực hiện quyền công dân.

Các đồng chí lãnh đạo xã kiểm tra công tác tổ chức và ân cần hỏi thăm cử tri trước khi tham gia bỏ phiếu.
Đối với nhiều cử tri ở vùng cao Thuận Hòa, để thực hiện quyền công dân của mình không phải lúc nào cũng dễ dàng. Có những con đường núi xa xôi, có những bản làng nằm tách biệt giữa những dãy núi cheo leo. Nhưng dù đường xa hay thời tiết mưa lạnh, người dân vẫn cố gắng có mặt tại khu vực bỏ phiếu từ rất sớm.
Cụ Vàng Thị Sớ, 78 tuổi, cử tri thôn Lũng Pù chia sẻ rằng năm nào đến ngày bầu cử cụ cũng cố gắng đi bỏ phiếu. Dù tuổi đã cao, việc đi lại không còn thuận lợi nhưng cụ vẫn muốn trực tiếp tự tay bỏ lá phiếu của mình, bởi theo cụ đó vừa là quyền lợi, vừa là trách nhiệm của mỗi người dân đối với đất nước.

Thành viên tổ bỏ phiếu hỗ trợ người khuyết tật thực hiện quyền công dân của mình.
Ấn tượng hơn cả là câu chuyện của anh Ly Văn Lềnh, cử tri ở xóm Lũng Cọ – nơi xa xôi nhất của xã. Để đến được khu vực bỏ phiếu tại nhà văn hóa thôn Lũng Khỏe A, anh phải vượt quãng đường gần 8 km đường núi. Từ 5h sáng, khi sương mù vẫn còn phủ kín các sườn núi, anh đã bắt đầu hành trình của mình.
Trên con đường nhỏ men theo vách đá, nhiều đoạn trơn trượt, dốc cao và cheo leo, anh vừa đi vừa soi đèn pin để tránh những khúc cua nguy hiểm. Sau gần hai giờ băng rừng, vượt dốc, anh mới đến được khu vực bỏ phiếu.
“Đường đi xa và khó khăn thật, nhưng hôm nay là ngày bầu cử nên tôi cố gắng đi từ sớm để kịp bỏ phiếu. Mỗi lá phiếu là quyền của mình, cũng là mong muốn gửi gắm để chọn ra những người đại diện cho dân, quan tâm hơn đến đời sống của bà con vùng cao”, anh Lềnh chia sẻ.
Những bước chân vượt núi trong màn sương sớm, những con đường đá gập ghềnh dẫn về khu vực bỏ phiếu đã góp phần làm nên bức tranh ý nghĩa của ngày bầu cử ở Thuận Hòa. Đó không chỉ là việc thực hiện quyền công dân, mà còn là biểu hiện sinh động của tinh thần trách nhiệm và niềm tin của người dân vùng cao đối với tương lai của quê hương.

Từ khắp các ngã đường các cử tri đổ về khu vựa bỏ phiếu tại nhà văn hóa thôn.
Đến 11h30 cùng ngày, 100% cử tri trên địa bàn xã đã hoàn thành việc bỏ phiếu. Khi những lá phiếu cuối cùng được cẩn trọng thả vào thùng phiếu, ngày bầu cử tại Thuận Hòa khép lại trong niềm phấn khởi và tin tưởng của người dân vùng cao.
Bình luận (0)