Có những em bé vừa kịp cất tiếng khóc đầu đời đã phải bắt đầu một hành trình không giống như bao đứa trẻ khác. Bé Trần Anh Minh Phát, sinh ngày 31/3/2026 tại Bệnh viện E Hà Nội là một em bé như thế. Khi cân nặng chỉ 3,1 kg, con đã phải đối diện với bệnh tim bẩm sinh phức tạp và một ca phẫu thuật cần được thực hiện sớm.
Với cha mẹ, khoảnh khắc con chào đời đáng lẽ phải là những ngày hạnh phúc nhất. Nhưng niềm vui ấy nhanh chóng nhường chỗ cho những lần thăm khám, những tờ giấy chỉ định và nỗi lo viện phí. Mỗi nhịp thở của con khiến bố mẹ thêm hy vọng, nhưng cũng thêm day dứt vì biết rằng phía trước là một ca mổ lớn mà gia đình chưa đủ khả năng tự lo liệu.

Gia đình bé Minh Phát có 6 nhân khẩu. Bố bé làm công nhân, thu nhập khoảng 6-8 triệu đồng/tháng; mẹ bé hiện chăm sóc con nhỏ và chưa có nguồn thu nhập ổn định. Ngoài Minh Phát, gia đình còn có ba con nhỏ đang tuổi ăn học và cần chăm sóc.
Giấy báo chi phí dự kiến cho ca phẫu thuật của bé Minh Phát là 110 triệu đồng. Bảo hiểm y tế dự kiến chi trả 50 triệu đồng, gia đình có thể vay mượn để đóng góp khoảng 10 triệu đồng. Như vậy, vẫn còn khoảng 50 triệu đồng là khoản kinh phí gia đình đang rất cần được cộng đồng chung tay hỗ trợ.
50 triệu đồng ấy không chỉ là một con số trên giấy viện phí. Đó là cơ hội để một em bé mới chào đời được bước qua cánh cửa sinh tử đầu tiên; là hy vọng để cha mẹ em bớt bất lực trước bệnh tật; là điểm tựa để những đứa trẻ trong gia đình vẫn còn được nhìn thấy em trai mình lớn lên trong vòng tay yêu thương.
Bình luận (0)