Cuộc chiến ở Sudan khiến hơn 8.000 người mất tích

VTV.vn - Cuộc chiến ở Sudan đã khiến hơn 8.000 người mất tích, trong khi nhiều thi thể được cho là vẫn nằm trong các ngôi mộ không tên.

Nhân viên pháp y khai quật thi thể ông Mohammed Alsawi tại Omdurman, Sudan, ngày 20/4/2026. (Ảnh: AP)

Nhân viên pháp y khai quật thi thể ông Mohammed Alsawi tại Omdurman, Sudan, ngày 20/4/2026. (Ảnh: AP)

Cuộc chiến ở Sudan đã khiến hơn 8.000 người mất tích, theo Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế (ICRC) - tổ chức nhân đạo quốc tế chuyên hỗ trợ nạn nhân xung đột và thảm họa. Phía sau con số này là nỗi đau của nhiều gia đình, khi họ không biết người thân còn sống hay đã qua đời.

Bà Azaher Abdallah vẫn nhớ cuộc gọi cuối cùng của chồng. Ông Fahmy al-Fateh nói đã xong việc trong ngày và sẽ ghé chợ trước khi về nhà. Nhưng ông không trở về. Khi đó, ông đang tham gia quân đội Sudan trong cuộc giao tranh nhằm giành lại thủ đô Khartoum từ Lực lượng Hỗ trợ nhanh (RSF) - nhóm bán quân sự tham chiến trong xung đột tại Sudan.

Theo bà Abdallah, chồng bà được nhìn thấy lần cuối khi rời 1 căn cứ quân sự ở Khartoum bằng xe máy. Hơn 1 năm qua, bà đã tìm kiếm khắp thành phố, đến các nhà xác bệnh viện và nhờ quân đội hỗ trợ. Con trai 3 tuổi của họ vẫn reo lên mỗi khi thấy xe máy đi ngang qua vì nghĩ cha đã trở về.

Cuộc chiến ở Sudan khiến hơn 8.000 người mất tích- Ảnh 1.

Màn hình hiển thị hồ sơ một thi thể chưa xác định danh tính tại bệnh viện Al Nao ở Omdurman, Sudan, ngày 18/4/2026. (Ảnh: AP)

"Tôi sẽ thấy yên lòng hơn nếu biết được điều gì đó. Như vậy còn tốt hơn là không biết chuyện gì đã xảy ra với anh ấy, không biết anh ấy còn sống hay đã chết", bà nói.

ICRC cho biết hơn 1.000 trường hợp mất tích đã được làm rõ, nhưng không công bố bao nhiêu người còn sống hoặc đã thiệt mạng. Các chuyên gia cho rằng việc không rõ tung tích người thân có thể gây tổn thương tâm lý kéo dài cho gia đình nạn nhân.

Tại bang Khartoum, nhiều người mất tích được cho là nằm trong các ngôi mộ không tên. Khi giao tranh ác liệt, việc đưa thi thể đến nghĩa trang quá nguy hiểm, khiến người dân phải chôn cất tạm gần nhà, trên sân thể thao hoặc ven đường.

Cuộc chiến ở Sudan khiến hơn 8.000 người mất tích- Ảnh 2.

Bà Azaher Abdallah xúc động khi kể về hành trình tìm kiếm chồng mất tích tại Omdurman, Sudan, ngày 19/4/2026. (Ảnh: AP)

Giới chức Khartoum cho biết gần 30.000 thi thể trong tổng số khoảng 50.000 thi thể đã được di dời khỏi các điểm chôn cất tạm. Khoảng 10% số thi thể được cải táng chưa xác định được danh tính. Cơ quan pháp y địa phương đang lưu mẫu DNA của các thi thể này, với hy vọng có thể đối chiếu với thân nhân trong tương lai.

Với nhiều gia đình, tìm thấy thi thể người thân cũng chưa thể khép lại nỗi đau. Ông Abubakar Alswai phải chờ hơn 1 năm để đưa hài cốt người anh trai 73 tuổi, ông Mohamed, từ nơi chôn tạm trước nhà về nghĩa trang công cộng. Ông nói ít nhất giờ đây anh trai mình cũng có được nơi an nghỉ xứng đáng.

Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.