Cảm động người mẹ hiến tạng con chết não

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 21/04/2018 20:55 GMT+7

VTV.vn - Bằng trái tim nhân hậu, một bà mẹ ở TP.HCM đã đồng ý hiến tạng con trai mới 20 tuổi bị chết não để cứu lấy 5 mạng sống khác.

Đó là chị Võ Thị Ánh Phụng, quê ở Bến Tre, hiện đang sinh sống cùng cậu con trai còn lại ở quận 2, TP.HCM.

Trong câu chuyện của người mẹ này, việc cứu người với chị đơn giản là muốn cứu người điều khiến nhiều người xót xa, chính là việc dù chị Phụng làm việc thiện nhưng lại không thể tránh khỏi miệng lưỡi thế gian, thậm chí còn bị ghẻ lạnh từ chính gia đình mình. Vì vậy, cuộc sống của người mẹ dũng cảm này, chỉ có thể gói gọn trong 1 từ: đơn độc.

Ngôi nhà của người mẹ Võ Thị Ánh Phụng nằm nép một góc khu lao động nghèo ở quận 2. Do sức khỏe yếu, chị Phụng chỉ có thể làm việc vào buổi sáng. Thời gian còn lại trong ngày dài đằng đẵng với người mẹ đã mất đi một đứa con trai.

Thấy mẹ khổ cực, con trai lớn đi phụ quán ăn rồi làm phụ hồ ở tuổi 19, dù mang trong mình bệnh máu loãng bẩm sinh. Nghèo khổ nhưng mẹ con vẫn nương tựa nhau mà sống. Cho tới 1 ngày - con trai chị bị tai nạn trên đường đi làm và em bị chết não.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước