Người dân xót xa nhìn tài sản bị mất trắng.
Nhiều đàn trâu cột ngoài đồng ở xã Ea Súp, Đắk Lắk bị chết do ngạt nước lũ.
Sáng 7/11, ông Đỗ Xuân Dũng, Bí thư Đảng ủy xã Ea Súp (tỉnh Đắk Lắk), cho biết mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của bão số 13 đã khiến nước dâng nhanh bất ngờ, làm 23 con trâu của 7 hộ dân bị ngạt nước, thiệt hại hàng trăm triệu đồng.
Theo ông Dũng, mưa bắt đầu từ chiều 6/11 và đạt đỉnh điểm từ 19h đến khoảng 1h sáng nay. Lượng nước từ thượng nguồn đổ về mạnh, có thời điểm lưu lượng lên tới hơn 1.000 m³/giây, khiến nhiều khu vực ven hồ, đồng ruộng bị ngập sâu.
"Các hộ dân chủ quan cột trâu ngoài đồng, không kịp di chuyển khi nước dâng, dẫn đến sự việc đau lòng," ông Dũng chia sẻ.

Đàn trâu chết ngoài đồng.
Trước tình hình mưa lũ phức tạp, chính quyền xã đã chủ động xả tràn từ chiều hôm trước, lưu lượng dao động 400–600 m³/giây, sau đó tăng lên 700 m³/giây vào rạng sáng 7/11. Đồng thời, xã tổ chức di dời khẩn cấp 5 hộ dân với 20 nhân khẩu ra khỏi khu vực nguy hiểm ven hồ.
Đến sáng nay, mưa và gió đã giảm, thời tiết cơ bản ổn định, nhưng nước từ thượng nguồn vẫn tiếp tục đổ về. Lưu lượng xả hiện giảm còn khoảng 500 m³/giây và dự kiến sẽ tiếp tục hạ trong trưa, chiều nay nếu không có thêm mưa.
Rất may, trên địa bàn không có thiệt hại về người, hoa màu phần lớn đã thu hoạch nên không bị ảnh hưởng đáng kể. Tuy nhiên, một số tuyến đường vẫn còn ngập cục bộ, giao thông tạm thời bị chia cắt. Lực lượng chức năng đã căng dây, cắm biển cảnh báo tại các điểm nước sâu, hướng dẫn người dân không di chuyển qua vùng nguy hiểm.
Hiện chính quyền xã Ea Súp đang thống kê thiệt hại, huy động lực lượng hỗ trợ thu gom trâu bị chết, đồng thời kêu gọi các tổ chức, cá nhân hỗ trợ người dân để giúp bà con sớm ổn định sản xuất và đời sống sau mưa bão.
Bình luận (0)