Nước vẫn mênh mông, rút chậm.
Đến trưa 22.11, nhiều khu vực rốn lũ như Hòa Thịnh, Phú Mỹ, Hòa Đồng, Hòa Trị và Lạc Nghiệp vẫn chìm trong biển nước, đường vào UBND xã hay các trục dân cư trọng yếu ngập sâu, xe cộ di chuyển chậm, nhiều nhà dân còn ngập tới mái. Nước rút chậm khiến hàng trăm hộ dân thiếu lương thực nghiêm trọng sau nhiều giờ bị cô lập.

Hiện trường rốn lũ Hòa Thịnh, Đắk Lắk vẫn mênh mông nước.
Hiện tại nhiều xã tiếp giáp phía Đông Đắk Lắk - các lực lượng chức năng và các nhóm thiện nguyện dầm mưa, lội nước suốt từ sáng đến tối để đưa mì tôm, cơm nóng và nước uống đến người dân. Lượng mưa duy trì liên tục, nhiều gia đình ở vùng trũng đã cạn kiệt thực phẩm, trong khi nhiệt độ thấp và ngâm nước nhiều giờ khiến người già và trẻ nhỏ suy kiệt nhanh.

Các lực lượng chức năng và các nhóm thiện nguyện dầm mưa từ sáng đến tối để đưa mì tôm, cơm nóng và nước uống đến người dân.
Dọc tuyến tránh quốc lộ, từng nhóm người dân đứng chờ giữa dòng nước chảy xiết để mong nhận đồ cứu trợ. Nhiều căn nhà chỉ còn lộ phần mái. Người dân hiện rất cần lương thực cứu đói tức thời. Nhiều người già cần được giúp đỡ, hỗ trợ thực phẩm.

Công tác cứu hộ và tiếp tế lương thực vẫn đang khẩn trương tại vùng lũ.
Bình luận (0)