Ảnh: Getty Images
Trong một buổi trò chuyện gần đây, đạo diễn Guillermo del Toro bày tỏ rằng, không quan tâm, thậm chí cho biết, ông "thà chết" còn hơn sử dụng trí tuệ nhân tạo, "đặc biệt là AI tạo sinh", trong bất kỳ bộ phim nào sắp tới của mình. Ông còn so sánh sự say mê càng tăng xung quanh công nghệ gây tranh cãi này với "sự kiêu ngạo" mà nhân vật nhà khoa học trong phim Frankenstein thể hiện. Vị đạo diễn nổi tiếng từng đoạt giải Oscar nói thêm rằng, vấn đề không nằm ở công nghệ mà là cách sử dụng công nghệ đó ra sao. "Hắn ta hơi mù quáng, tạo ra thứ gì đó mà không cân nhắc đến hậu quả, và tôi nghĩ chúng ta cần dừng lại và cân nhắc xem mình đang đi về đâu"- đạo diễn nói về nhân vật Victor Frankenstein nhưng ở góc độ nào đó cũng được cho là có sự kết nối với những người sáng tạo, phát triển AI.

Đạo diễn Guillermo Del Toro và hai diễn viên Jacob Elordi, Oscar Issac tại LHP Venice 2025 (Ảnh: Getty Images)
Frankenstein do Guillermo Del Toro thực hiện được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên xuất bản năm 1818 của Mary Shelley, có sự tham gia của dàn sao: Jacob Elordi, Oscar Issac, Mia Goth, Christoph Waltz và Ralph Ineson. Phim sẽ ra mắt trên Netflix vào ngày 7/11. Trước đó, phim đã có hành trình gây tiếng vang khi được giới thiệu tại Liên hoan phim Venice, nhận về tràng pháo tay kéo dài 14 phút.

Tạo hình của Jacob Elordi (Ảnh: Netflix)
Trước ngày ra mắt chính thức, tạo hình nhân vật gây tò mò do Jacob Elordi thủ vai cũng đã được hé lộ. Phiên bản quái vật của Del Toro khác xa với hình ảnh quái vật đầu vuông, tóc ngắn quen thuộc trong phim ảnh sau màn trình diễn kinh điển của Boris Karloff vào những năm 1930. Thay vào đó, tạo hình mới lại gợi nhớ đến tiểu thuyết gốc năm 1818 của Mary Shelley, trong đó miêu tả quái vật có mái tóc "chảy dài" "đen bóng", "nước da nhăn nheo" và "đôi mắt ngấn nước".
Bình luận (0)