Trong một cuộc phỏng vấn được phát sóng trên YouTube vào tuần trước, đạo diễn Byun Young-joo của bộ phim "Helpless" bày tỏ sự đau buồn trước sự ra đi của nam diễn viên Lee Sun Kyun - người đã tìm đến cái chết vào năm 2023 giữa bê bối sử dụng chất cấm và đời sống cá nhân. Đạo diễn Byun nói rằng bà sẽ "không bao giờ tha thứ cho bên công tố và cảnh sát trong suốt quãng đời còn lại" về cái chết của Lee Sun Kyun.

(Từ trái sang) Diễn viên Lee Sun Kyun, Kim Min Hee, Cho Sung-ha và đạo diễn Byun Young Joo tạo dáng trong buổi họp báo ra mắt phim “Helpless” tại rạp CGV Apgujeong ở Gangnam, Seoul, ngày 7 tháng 2 năm 2012. (Ảnh: Korea Times)
Những phát biểu của bà dường như ám chỉ đến cách xử lý vụ điều tra ma túy đối với ngôi sao phim "Ký sinh trùng" thời gian đó. Thời điểm ấy, khi cuộc điều tra vẫn đang diễn ra, các chi tiết về cáo buộc và nội dung các cuộc điện thoại riêng tư của Lee Sun Kyun đã bị rò rỉ ra truyền thông. Đạo diễn Byun bày tỏ sự phẫn nộ về việc thông tin bị phơi bày khi Lee Sun Kyun vẫn đang bị điều tra.
Nhớ lại thời gian làm việc với Lee Sun Kyun khi họ cùng quay phim "Helpless" năm 201, bà cho biết kinh phí thấp và lịch trình eo hẹp thường buộc bà phải đưa ra những yêu cầu vô lý đối với các diễn viên, nhưng Lee Sun Kyun luôn cống hiến hết mình. Đạo diễn Byun nói: "Có rất nhiều diễn viên giỏi diễn xuất xuất sắc và giúp nâng tầm một bộ phim, nhưng những diễn viên thực sự sát cánh cùng đạo diễn thì rất hiếm".
"Mất Sun Kyun không chỉ đơn thuần là mất đi một diễn viên"- đạo diễn Byun nói thêm - "Đối với các đạo diễn làm phim Hàn Quốc, tôi nghĩ đó là mất đi một người đồng nghiệp".

Đạo diễn Bong Joon Ho (người thứ hai từ trái sang ở hàng trước) cùng các nhân vật văn hóa khác đã ra tuyên bố tại Trung tâm Báo chí Hàn Quốc ở quận Jung, Seoul, ngày 12 tháng 1 năm 2024, kêu gọi điều tra làm rõ vụ rò rỉ thông tin chi tiết từ cuộc điều tra ma túy liên quan đến cố diễn viên Lee Sun Kyun. (Ảnh: Jung Da-bin, Korea Times)
Trong cuộc phỏng vấn, đạo diễn Byun Young-joo cũng tiết lộ rằng bà đã giành được quyền chuyển thể điện ảnh cuốn tiểu thuyết "Reason" - một tác phẩm khác của Miyabe Miyuki, nữ tác giả người Nhật Bản đã truyền cảm hứng cho "Helpless". Đạo diễn Byun cho rằng cơ hội này có được là nhờ Lee Sun Kyun. Bà nói rằng Miyabe rất hài lòng với "Reason" nên đã nhượng quyền chuyển thể với hy vọng Byun sẽ làm một bộ phim khác với Lee Sun Kyun.
"Bà Miyabe đã đề nghị tôi làm một bộ phim khác với anh ấy, nhưng giờ Sun Kyun không còn ở bên chúng ta nữa" - Byun nói.
Khi kể lại câu chuyện, đạo diễn Byun xúc động và chỉ trích các cơ quan điều tra vì bị cáo buộc đã để lộ chi tiết cuộc điều tra ma túy liên quan đến Lee Sun Kyun cho giới truyền thông.
"Thành thật mà nói, tôi không thể tha thứ cho bên công tố, cũng như cảnh sát" - bà nói, mắt rưng rưng nước mắt - "Tôi có thể sống cả đời mà không thể tha thứ cho họ".
Lee Sun Kyun bị điều tra vào tháng 10 năm 2023 vì nghi ngờ sử dụng ma túy và đã tự tử vào ngày 27 tháng 12 cùng năm. Trong quá trình điều tra của cảnh sát, những cáo buộc cụ thể chống lại nam diễn viên đã bị rò rỉ ra công chúng và nội dung các cuộc gọi điện thoại riêng tư của anh ta cũng được các phương tiện truyền thông đưa tin. Một sĩ quan cảnh sát từ Sở Cảnh sát Thủ đô Incheon và một điều tra viên từ Văn phòng Công tố quận Incheon sau đó đã bị truy tố với các tội danh bao gồm làm rò rỉ bí mật nhà nước, bị cáo buộc cung cấp chi tiết cuộc điều tra cho giới truyền thông.
Bình luận (0)