Khi đồng hồ điểm quá nửa đêm, khu vực chợ hoa xuân tại Công viên 23/9 (phường Bến Thành) vẫn sáng ánh đèn. Giữa những dãy mai vàng, lan hồ điệp, cúc mâm xôi… nhiều tiểu thương trải bạt, ngả lưng tạm bên chậu hoa, chợp mắt trong chốc lát rồi lại bật dậy khi có khách ghé xem.


Những giấc ngủ tạm của các tiểu thương trong những ngày cận Tết.

Tiếng trả giá thưa dần, gió se lạnh len qua những gian hàng. Nhưng với người bán, đây lại là khoảng thời gian không thể rời mắt. Hoa là tài sản của cả một mùa vụ, chỉ cần sơ suất, hư hỏng hoặc mất trộm là coi như trắng tay.

Tại công viên Gia Định, khác với khung cảnh tấp nập ban ngày, chợ hoa về đêm trầm lắng hơn.



Nhiều tiểu thương cho biết họ đã lên TP Hồ Chí Minh từ trước Tết gần nửa tháng. Hoa được chăm bón từ nhiều tháng trước, nay đặt hết hy vọng vào vài ngày cao điểm cuối năm. "Bán được càng sớm càng đỡ áp lực", một người bán mai chia sẻ, tay vẫn thoăn thoắt tỉa lá, chỉnh lại thế cây dưới ánh đèn vàng.




Không ít gia đình đưa cả con cái theo cùng phụ giúp. Nhiều người cuộn mình trong chăn mỏng phía sau sạp, ngủ giữa mùi hương hoa và tiếng xe thưa thớt ngoài phố. Với họ, những ngày cận Tết không phải là nghỉ ngơi mà là thời điểm quyết định của cả năm làm lụng.

Theo ghi nhận, sức mua năm nay có thời điểm chững lại. Khách tham quan nhiều, nhưng chi tiêu cân nhắc hơn. Một số tiểu thương cho biết phải điều chỉnh giá hoặc chấp nhận giảm lãi để sớm thu hồi vốn. Áp lực chi phí vận chuyển, thuê mặt bằng, nhân công… càng khiến những đêm cuối năm thêm dài.

Tuy vậy, giữa bộn bề lo toan, niềm hy vọng vẫn hiện hữu trong từng chậu hoa được nâng niu. Với người bán, bán hết hàng không chỉ là bài toán kinh tế mà còn là tấm vé trở về nhà trước giao thừa, kịp sum họp bên mâm cơm tất niên.

Khi thành phố dần chìm vào giấc ngủ, ánh đèn ở chợ hoa vẫn chưa tắt. Những con người lặng lẽ thức cùng mùa xuân, gồng mình mưu sinh giữa sắc hoa rực rỡ, mong một cái Tết đủ đầy hơn cho gia đình phía sau lưng mình.
Bình luận (0)