Điểm tập kết heo giữa khu dân cư gây ô nhiễm ở Lâm Đồng.
Nhiều năm qua, hàng chục hộ dân tại bon Phi Glê, xã Quảng Sơn, tỉnh Lâm Đồng phải sống trong cảnh ngột ngạt vì mùi hôi thối phát ra từ một điểm tập kết heo nằm giữa khu dân cư. Không chỉ gây ô nhiễm không khí, cơ sở này còn bị phản ánh xả nước thải trực tiếp ra môi trường, khiến dòng suối phía sau chuyển màu đen đặc.
Sau khi nhận được phản ánh, phóng viên đã trực tiếp ghi nhận thực tế tại khu vực. Từ xa, mùi hôi đã bốc lên nồng nặc bao trùm cả một vùng dân cư. Bên trong khu tập kết, hàng chục con heo được nuôi nhốt trong các dãy chuồng xây kiên cố. Phía sau khu chuồng trại là suối Đăk R'Tih. Tại đây, nước suối không còn màu trong tự nhiên mà chuyển sang màu đen ngòm, nổi bọt trắng và đóng váng. Cạnh khu vực xả thải còn xuất hiện một hồ chứa nước đen đặc, bốc mùi hôi thối.

Điểm tập kết heo trong khu dân cư tại xã Quảng Sơn gây ô nhiễm môi trường.
Theo người dân địa phương, mỗi lần cơ sở vệ sinh chuồng trại hoặc sau những cơn mưa lớn, nước thải từ đây lại theo dòng chảy tràn xuống suối. Người dân bon Phi Glê cho biết tình trạng này đã kéo dài suốt nhiều năm nhưng chưa được xử lý triệt để. Không ít hộ dân phải đóng kín cửa cả ngày để hạn chế mùi hôi xộc vào nhà.
Bà Vũ Thị Lượt, sống gần khu tập kết heo, cho biết gia đình bà nhiều năm nay phải chịu ảnh hưởng trực tiếp từ ô nhiễm môi trường. "Ban ngày còn chịu được, nhưng tối đến mùi hôi nồng nặc hơn rất nhiều. Có hôm đang ăn cơm cũng phải bỏ dở vì không chịu nổi, chúng tôi mong cơ quan chức năng sớm xử lý dứt điểm", bà Lượt chia sẻ.

Khu chuồng trại của bà Sen luôn tập kết, nuôi nhốt từ 60 đến trên 100 con heo thịt.
Theo phản ánh của người dân, điểm tập kết heo này do bà Nguyễn Thị Sen làm chủ, hoạt động từ năm 2014 đến nay. Heo được thu mua từ nhiều nơi rồi vận chuyển về đây nuôi nhốt trước khi đưa đi tiêu thụ tại các chợ trong khu vực. Điều khiến người dân bức xúc là cơ sở nằm ngay trong khu dân cư nhưng vẫn tồn tại suốt thời gian dài, trong khi ô nhiễm ngày càng nghiêm trọng.

Dòng suối phía sau khu chuồng trại chuyển màu đen ngòm, nổi bọt trắng và đóng váng bất thường.
Ông Vũ Trung Ninh, một người dân địa phương, cho biết nhiều hộ dân từng phản ánh vụ việc đến chính quyền nhưng chưa thấy xử lý triệt để. "Người dân kiến nghị nhiều lần rồi. Mùa nắng thì mùi hôi bốc lên rất khó chịu, còn mùa mưa nước thải chảy tràn ra môi trường. Ai sống gần đây cũng bị ảnh hưởng", ông Ninh bức xúc nói.
Điều đáng nói, cơ sở này nằm ngay trong khu dân cư nhưng chưa được cấp phép xây dựng theo quy định. Đại diện Phòng Kinh tế xã Quảng Sơn cho biết, nhiều năm qua địa phương liên tục nhận phản ánh của người dân liên quan đến tình trạng ô nhiễm môi trường từ điểm tập kết heo của bà Sen.

Hồ chứa nước thải để lộ thiên phía sau khu chuồng trại bốc mùi hôi thối nồng nặc.
Qua kiểm tra hồ sơ, hộ kinh doanh của bà Sen chỉ được cấp giấy phép liên quan đến chế biến thịt, bảo quản sản phẩm từ thịt và vận tải hàng hóa đường bộ. Việc tập kết, nuôi nhốt heo tại đây được xác định là không đúng với ngành nghề đăng ký.
Ông Đoàn Văn Phương - Chủ tịch UBND xã Quảng Sơn cho biết, việc tập kết, nuôi nhốt heo tại đây là sai mục đích, không phù hợp với giấy phép kinh doanh đã được cấp. "Những phản ánh của người dân về tình trạng ô nhiễm là hoàn toàn có cơ sở. Địa phương đã trực tiếp kiểm tra, ghi nhận thực tế có việc xả thải ra môi trường tại điểm tập kết, nuôi nhốt heo của gia đình bà Sen. Hiện tại, UBND xã đang giao Phòng Kinh tế lập biên bản tạm đình chỉ hoạt động điểm tập kết heo này để xử lý theo quy định", ông Phương nói.
Hiện UBND xã Quảng Sơn đang thành lập đoàn kiểm tra để lấy mẫu nước thải đánh giá mức độ ô nhiễm, đồng thời làm rõ các vi phạm liên quan đến đất đai, xây dựng của hộ bà Sen.
Trong bối cảnh nhiều địa phương đang tăng cường kiểm tra, xử lý các cơ sở chăn nuôi gây ô nhiễm, người dân bon Phi Glê mong muốn vụ việc sẽ sớm được xử lý dứt điểm, trả lại môi trường sống trong lành cho khu dân cư.
Bình luận (0)