Điện Biên Phủ - Nơi ký ức còn mãi

VTV.vn - Trong những ngày tháng 5 lịch sử, từng dòng người trở về Điện Biên nối dài thêm niềm tự hào và lòng tri ân sâu nặng.

Hôm nay (7/5/2026), kỉ niệm 72 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Điện Biên những ngày đầu tháng 5 luôn tấp nập dòng người tìm về với lịch sử. Từng đoàn du khách, đặc biệt là các cựu chiến binh đã trở lại Điện Biên Phủ, nơi từng ghi dấu chiến thắng oanh liệt "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu" để được chạm vào ký ức hào hùng của một thời hoa lửa.

Điện Biên Phủ - Nơi ký ức còn mãi- Ảnh 1.

Trong dòng người ấy, có những mái đầu đã bạc. Những bước chân không còn nhanh, nhưng ánh mắt vẫn ánh lên một điều rất khó gọi tên, vừa xúc động, vừa tự hào, vừa như đang tìm lại một phần ký ức của chính mình.

"Trở về Điện Biên lần này tôi có cảm xúc biết ơn dâng trào. Khi đến Điện Biên và tham quan một số điểm di tích có rất nhiều cung bậc cảm xúc thật khó tả đối với những người cựu chiến binh như chúng tôi", ông Nguyễn Ngọc Khôi, Cựu chiến binh cho biết.

Cùng chung cảm xúc, ông Đặng Đình Hòa, cựu chiến binh đến từ Bắc Ninh, cho biết chuyến trở về chiến trường Điện Biên Phủ khiến ông vô cùng xúc động. Theo ông, những giá trị lịch sử, tinh thần chiến đấu quả cảm của cha ông sẽ tiếp tục được truyền lại cho thế hệ con cháu hôm nay.

Điện Biên Phủ - Nơi ký ức còn mãi- Ảnh 2.

72 năm đã trôi qua. Thông qua các hiện vật lịch sử và bức tranh Panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ, ký ức về những năm tháng chiến đấu khốc liệt, cùng những tháng ngày gian khó của quân và dân ta như ùa về.

Với nhiều du khách, đến Điện Biên lần này là hành trình trở về ký ức, viết thêm niềm tự hào về lịch sử cách mạng hào hùng của dân tộc. Với người trẻ, đây là dịp để bồi đắp lòng yêu nước và biết ơn với sự hi sinh của thế hệ cha anh cho đất nước hòa bình hôm nay.


Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.