Ở những khu vực bị cô lập hoàn toàn, cùng với chính quyền địa phương, các lực lượng quân đội, công an đang căng mình ứng phó và tổ chức cứu hộ khẩn cấp. 4 trực thăng đã được điều động, bay vào vùng ngập sâu ở Đắk Lắk để mang hàng cứu trợ cho người dân chiều nay (22/11).
Nước lũ dâng cao, nhiều người đã bám trụ trên mái nhà trong nhiều giờ đồng hồ. Những hình ảnh này được ghi nhận tại tỉnh Đắk Lắk. Sau khi nhận được thông tin khu vực này bị bị cô lập, các cán bộ, chiến sĩ đã có mặt hỗ trợ bà con.
Tiếp cận những nơi ngập sâu, dỡ từng mái ngói để đưa người dân đến nơi an toàn bằng mọi cách.

Nước lũ dâng cao, nhiều người đã bám trụ trên mái nhà trong nhiều giờ đồng hồ.
An toàn tính mạng cho người dân được xác định là ưu tiên hàng đầu. Anh Trọng được đồng chí Nguyễn Tấn Điệp (Tổ phó Tổ an ninh, trật tự thôn Dương Thiện, xã Tuy Phước Đông, tỉnh Gia Lai) cứu đuối.
Khó có thể chưa nói hết những khó khăn của bà con nơi đây khi sinh kế của mình chẳng còn gì. Bàng hoàng, mất mát, nhưng sau lũ người dân phải gắng gượng khi các lực lượng vẫn có mặt ở đây dài ngày.
Bên cạnh việc tổ chức công tác cứu nạn, cứu hộ các hộ dân bị ngập lụt, công tác tiếp nhận hàng cứu trợ đang được tiến hành khẩn trương bao gồm: thuốc men, lương thực, đèn pin, áo phao và chăn mền…
Sự chung tay không chỉ giúp người dân vượt qua lúc khó khăn, mà còn thắp lên niềm tin để họ bước tiếp sau lũ.
Bình luận (0)