Vì Minh đã phá đám cuộc gây gổ của Quốc cùng đồng bọn tại cửa hàng sửa chữa của Lưu "gù" nên hắn ta rất tức tối. Minh không những xen ngang mà còn doạ báo công an khiến Quốc rất bẽ mặt. Hắn cùng đám bạn của mình đã phải trở về trong bực tức.
Quốc sau đó đã mượn việc con trai mình, Voi, bị xây xước mặt mày mà vu cho Minh đâm con mình rồi bỏ chạy. Lời vu khống nhanh chóng được dân làng Xuân đồn thổi khắp nơi. Mọi người vin vào việc Quốc tới tận nhà ông Khiêm, bố Minh, truy cứu. Rồi thêm việc ông Khiêm đưa tiền cho Quốc mà cho rằng lời hắn nói là thật.





Lời đồn này đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh tiếng của ông Khiêm, khiến ông mang tiếng đi dạy con người mà con mình thì không dạy được. Dân làng Xuân cũng không đồng ý với một người có nhiều tai tiếng như Minh lại làm đại diện cho đội bóng nữ của làng.
Trên thực tế, câu chuyện thương tích của Voi hoàn toàn khác. Voi bị bọn trẻ trong làng ném đá, bắt nạt ở dưới ao sen. Voi sợ quá không dám làm gì, vừa đúng lúc Minh đi qua đã giải cứu cho cậu bé. Minh cũng không hiểu tại sao Voi lại có thể đi kể một câu chuyện hoàn toàn sai sự thật, khiến cô bị mang tiếng như vậy.


Tuy nhiên, sau đó Minh được nghe em gái kể tình hình của Voi ở lớp, cô đã hiểu phần nào nỗi khổ của Voi. Và Minh quyết định không tố Voi để minh oan cho mình. Minh muốn cậy bé sẽ tự nói ra sự thật.

Voi đã chạy biến đi khi mInh tiếp cận và muốn nói chuyện với cậu bé.


Voi sau đó đã kể cho mẹ nghe về việc bị bố ép nói những điều sai sự thật.
Các tập phim của Đội bóng nữ làng Xuân được phát sóng vào 20h thứ Năm và thứ Sáu hàng tuần trên kênh VTV3. Mời các bạn đón xem!

Bình luận (0)