Ấm lòng câu chuyện cháu bé bị bỏ rơi dưới hố rác đã có gia đình

VTV9-Thứ tư, ngày 13/02/2019 10:17 GMT+7

VTV.vn - Câu chuyện cháu bé bị bỏ rơi dưới hố rác ở tỉnh Đăk Lăk giờ đã có gia đình đã làm ấm lòng người dân trong buôn vào những ngày đầu năm mới.

Trong những ngày đầu xuân năm mới này, ngôi nhà của H’Tinh H’Wing, cán bộ Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đăk Lăk luôn tràn ngập niềm vui bởi chị đã cứu sống và nhận nuôi một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi dưới hố rác.

Trước đó, trong lúc đi về nhà mẹ ruột của mình ở buôn Kram, xã Ea Tiêu, chị H’Tinh H’Wing nghe thấy tiếng trẻ em khóc vọng ra từ dưới một hố rác. Chị đến gần và phát hiện một bé trai sơ sinh chưa được cắt rốn đang nằm khóc. Ngay sau đó, chị đã gọi người thân trong gia đình cùng đến đưa cháu bé đi bệnh viện cấp cứu. Mặc dù hoàn cảnh gia đình khó khăn, đang nuôi 2 con nhỏ, sau khi cứu chữa cho cháu bé, chị H’Tinh cùng gia đình đã nhận cháu về nuôi.

Cháu bé bị bỏ rơi trên taxi: Nhiều người xin nhận làm con nuôi Cháu bé bị bỏ rơi trên taxi: Nhiều người xin nhận làm con nuôi

Hiện cháu bé 20 tháng tuổi bị mẹ bỏ rơi trên xe taxi, tại TP.HCM đang được cán bộ UBND phường 1, quận 8, nuôi dưỡng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước