Ca sĩ Hiền Xuân - người "chở đò" trên dòng sông nghệ thuật

PV-Thứ hai, ngày 29/04/2019 12:13 GMT+7

Ca sĩ Hiền Xuân

VTV.vn - Được truyền đạt những kiến thức đã học cho sinh viên là niềm mơ ước từ khi còn là sinh viên của ca sĩ, giảng viên thanh nhạc Hiền Xuân.

Yêu công việc nhưng luôn ưu tiên gia đình. Thích những thử thách mới nhưng luôn giữ nguyên tắc làm nghề chân chính. Đó là những phác thảo về ca sĩ, giảng viên thanh nhạc Hiền Xuân. Quãng nghỉ vừa qua là thời gian chị tích lũy trải nghiệm sống. Kinh nghiệm và cả bầu nhiệt huyết với nghề.

PV: Ngoài việc là một ca sĩ, chị còn là một giảng viên thanh nhạc của trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Yêu nghề đến thế. Tôi cảm nhận chị đang muốn truyền lửa và chắp cánh ước mơ cho các học trò của mình?

Ca sĩ Hiền Xuân: Được mang lời ca tiếng hát tặng cho khán giả là niềm hạnh phúc niềm vui lớn với tôi. Bên cạnh đó, được truyền đạt những kiến thức đã học cho sinh viên là niềm mơ ước từ khi còn là sinh viên. Tôi luôn biết ơn các thầy cô mái nhà Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đã chắp cánh cho tôi được thỏa sức tự tin với đam mê của mình. Những người bạn, đồng nghiêp và những khán giả thân thường hay nói với tôi: hát cháy bỏng da diết quá, dạy học luôn nhiệt huyết quá, mấy cô trò luôn quên cả giờ giấc. Các trò của tôi cũng rất hăng say học, có khi mỗi bạn học cả tiếng rồi nhưng vẫn muốn học nữa. Đó là điều tôi rất hạnh phúc. Ngoài dạy chuyên môn, nhiều khi tôi cũng phải dành thời gian tâm sự nói chuyện cuộc sống cùng học trò để hiểu tâm lý của từng bạn và kịp thời động viên, truyền cảm hứng cũng như định hướng tương lai cho các bạn ấy.

PV: Sở hữu cả về thanh lẫn sắc. Chị được đánh giá là gương mặt sáng của giới làm nghệ thuật. Sau quãng nghỉ, chị đã quay trở lại với sản phẩm âm nhạc: Bến xưa. Chị hãy chia sẻ với độc giả về sự nỗ lực của mình khi "thai nghén" và " sinh nở" đứa con tinh thần này?

Ca sĩ Hiền Xuân: Quãng thời gian nghỉ lo cho gia đình tôi vẫn luôn nung nấu ấp ủ những dự định và thường xuyên luyện tâp trau dồi chuyên môn để luôn giữ phong độ. Bến xưa là 1 trong số MV trong DVD tôi đang thực hiện. Cơ duyên đến với Bến xưa rất vô tình khi nhạc sĩ Lê Minh nghe tôi hát mấy câu trong bài Lời ru và nhạc sĩ Lê Minh chia sẻ: "Chú đang tìm giọng hát như cháu, chú rất thích". Sau đó tôi và nhạc sĩ cùng kết hợp làm môt số bài. Bến xưa được thực hiện đầu tiên - nội dung nói về chuyện tình buồn eo le của người lính và cô thôn nữ thời chiến. Khi quay MV này vất vả nhất là cảnh quay trên bến sông cát bỏng chân dưới trời nắng nóng 39 độ C. Vì cảm xúc luôn dâng trào với những câu chuyện hay như vậy nên những cảnh quay tình tứ hay đau khổ khóc nức nở khi nhận giấy báo tử không hề khó với tôi. Nước mắt ướt đẫm khiến đạo diễn bị ế nước muối. Và cuối cùng bao sự cố gắng cua cả ekip đã được đền đáp bằng sự ủng hộ của những khán giả thân yêu.

Ca sĩ Hiền Xuân - người chở đò trên dòng sông nghệ thuật - Ảnh 1.

Hiền Xuân luôn miệt mài tìm tòi sáng tạo và không ngừng cống hiến những sản phẩm âm nhạc chất lượng tốt nhất

PV: Hạnh phúc của một người nghệ sĩ là luôn có khán giả đồng hành và chờ đợi những điều mới mẻ. Đó hẳn là nguồn động lực lớn để chị thả hồn trên dòng sông nghệ thuật và chịu khó tìm tòi phong cách mới để phục vụ công chúng. Quan điểm của chị thế nào về nhận định này?

Ca sĩ Hiền Xuân: Tôi cũng như bao nhiêu nghệ sĩ khác tất nhiên là khi cất tiếng hát hay đưa ra những sản phâm âm nhạc đều mong muốn sự đồng cảm của khán giả. Đó là nguồn động lực rất lớn để cho những người nghệ sĩ chúng tôi luôn cố gắng, miệt mài tìm tòi sáng tạo và không ngừng cống hiến cho đời những sản phẩm âm nhạc chất lượng tốt nhất.

PV: Người xưa có câu: "Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm". Thông minh, đầy bản lĩnh là cảm nhận của tôi khi tiếp xúc với chị. Và thấy chị may mắn khi có người bạn đời luôn đồng hành trong cuộc sống cũng như mỗi câu chuyện âm nhạc giúp chị chắp thêm đôi cánh bay cao, bay xa. Phải chăng đó cũng chính là yếu tố giúp chị có được những thành công ngày hôm nay?

Ca sĩ Hiền Xuân: Người xưa có câu "Đàn ông xây đàn bà xây tổ ấm" và tôi thêm một câu nữa là "Gái có công chồng không phụ" tôi thấy luôn đúng. Tôi thật may mắn khi có một người bạn đời rất tuyệt vời luôn đồng hành trong cuộc sống cũng như trong mỗi câu chuyện âm nhạc của tôi. Để tôi yên tâm cháy hết mình với đam mê. Tôi luôn nghĩ đam mê chưa bao giờ là muộn nên bắt đầu lại thôi và chồng tôi luôn là người đầu tiên ủng hộ và cổ vũ nhiệt tình.

Ca sĩ Hiền Xuân - người chở đò trên dòng sông nghệ thuật - Ảnh 2.

Ca sĩ Hiền Xuân trong MV Bến xưa

PV: Thị trường âm nhạc hiện nay rất đa dạng. Chị hãy chia sẻ những định hướng phát triển của mình và kế hoạch trong thời gian tới?

Ca sĩ Hiền Xuân: Thị trường âm nhạc Việt Nam ngày càng có nhiều biến động do ảnh hưởng nền âm nhạc thế giới cũng như nhu cầu nghe nhạc của khán giả. Là một ca sĩ, một giảng viên tôi luôn cần phải giữ nền tảng cơ bản luôn nghiên cứu tìm tòi phát triển để giảng dạy một cách tốt nhất cho sinh viên. Trung thành với dòng dân gian thính phòng tôi sẵn có, đồng thời tôi nghiên cứu thêm thể loại khác như: ballad, nhạc điện tử, EDM,... bổ sung thêm kiến thức giảng dạy sinh viên. Còn về những sản phẩm âm nhạc của tôi luôn mang đậm thính phòng dân gian và cổ điển.

PV: Xin cảm ơn chị.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước