Cậu bé không tay đam mê bơi lội

Quỳnh Anh (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 26/11/2019 16:57 GMT+7

VTV.vn - Không may mất đi cả hai tay nhưng Abdul Qadir, một cậu bé người Ấn Độ, không từ bỏ đam mê bơi lội. Mỗi khi được xuống nước, cậu bé luôn tỏ ra thoải mái và phấn chấn.

Abdul Qadir phải sử dụng 2 chân thay thế đôi tay, thậm chí dùng chân để viết. Đến với môn bơi lội, em cũng gặp không ít khó khăn, tuy nhiên, do đam mê, cậu bé giàu nghị lực đã vượt qua tất cả.

Ước mơ của Abdul Qadir có thể trở thành hiện thực khi em từng 3 lần đoạt giải vô địch bơi lội quốc gia. Hiện Abdul đang nỗ lực tập luyện để chuẩn bị tham gia Thế vận hội mùa hè 2024 dành cho người khuyết tật tại Paris.

Xúc động màn trình diễn thời trang của người khuyết tật Xúc động màn trình diễn thời trang của người khuyết tật Độc đáo những bức tranh dân gian của người khuyết tật Độc đáo những bức tranh dân gian của người khuyết tật Nhà hàng với toàn bộ nhân viên là người khuyết tật tại Morocco Nhà hàng với toàn bộ nhân viên là người khuyết tật tại Morocco

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước