Cậu bé tự kỷ 17 tuổi Nguyễn Khôi Nguyên trở thành Kỷ lục gia xiếc Việt Nam

Thảo Vi-Thứ ba, ngày 26/06/2018 06:00 GMT+7

VTV.vn - Cùng tình yêu thương vô bờ từ gia đình, Nguyễn Khôi Nguyên từ một cậu bé tự kỷ đã tự tin biểu diễn trước hàng nghìn khán giả và trở thành một Kỷ lục gia xiếc Việt Nam.

Tiếp nối những câu chuyện truyền cảm hứng đầy ý nghĩa của We Choice Award 2018, hành trình lần này, chương trình muốn kể đến một cậu bé tự kỉ 17 tuổi là một Kỷ lục gia xiếc Việt Nam. Những tưởng hai hình ảnh không liên quan đến nhau thế nhưng nó lại là câu chuyện kể về một người, cậu bé ấy là Nguyễn Khôi Nguyên. Để chạm tay được đến danh hiệu này, Khôi Nguyên và gia đình của mình đã phải trải qua một hành trình không bỏ cuộc đáng khâm phục.

Cậu bé tự kỷ 17 tuổi Nguyễn Khôi Nguyên trở thành Kỷ lục gia xiếc Việt Nam - Ảnh 1.

Với mong muốn con lớn lên trở thành một người tài giỏi, thành đạt, trở thành một bảng vàng cho đất nước, cậu bé sinh năm 2001 ra đời với cái tên Khôi Nguyên. Khôi Nguyên được sinh ra khỏe mạnh như mọi đứa trẻ cho đến khi em 7 tháng tuổi phải vào viện khám với những biểu hiện bất thường về tâm lý.

Mọi thứ như sụp đổ khi bố mẹ em được nghe bác sĩ kết luận em mắc chứng bệnh tự kỷ. Cô Mai Kim Phượng, mẹ của Khôi Nguyên kể lại: "Tất cả mọi thứ như mất hết, sụp đổ hết vì Nguyên là đứa con đầu tiên của hai vợ chồng".

Cậu bé tự kỷ 17 tuổi Nguyễn Khôi Nguyên trở thành Kỷ lục gia xiếc Việt Nam - Ảnh 2.

Cô Mai Kim Phượng, mẹ của Khôi Nguyên

Từ bé, cùng chứng bệnh tự kỷ của của mình, Khôi Nguyên rất nghịch và phá hỏng hết mọi thứ trong nhà. Thời điểm ấy, đã có lúc bố mẹ em cảm thấy xấu hổ khi nhận được lời điều tiếng, gièm pha của người đời về bệnh tình hiếm gặp của cậu con trai đầu lòng. Nhiều lời gièm pha ác ý khiến đôi vợ chồng trẻ khi đó càng thêm buồn tủi: "Mọi người điều tiếng, chê cười. Có người còn bảo do ăn ở thế nào mới bị như thế...".

"Khi xem con là sản phẩm hỏng thì con đã hỏng ngay từ trong suy nghĩ của cha mẹ". Thay vì buồn rầu, lo lắng về tương lai của con trai, ông Nguyễn Thế Hiệp, bố của Khôi Nguyên lại có một niềm tin mạnh mẽ "Con tôi sẽ không như thế, con tôi kiểu gì cũng sẽ khác". Quyết tâm chứng minh con trai không bao giờ là một "sản phẩm lỗi", từ đó, hành trình chắp cánh đam mê của gia đình với Khôi Nguyên bắt đầu.

Cậu bé tự kỷ 17 tuổi Nguyễn Khôi Nguyên trở thành Kỷ lục gia xiếc Việt Nam - Ảnh 3.

Cơ duyên đến với những quả bóng của Nguyên bắt đầu từ khi em được bố dẫn đến một trung tâm xiếc và em đã dành rất nhiều thời gian để tung bóng. Gặp được đúng đam mê của mình, Nguyên thích nghi rất nhanh. Chỉ trong thời gian ngắn, em đã luyện tập thành thạo tâng 3 bóng, đến bây giờ 9 quả bóng trên tay đều được em tung hứng rất nhẹ nhàng và điệu nghệ.

Khi nhắc về đam mê tung bóng của mình, Nguyên vô cùng hào hứng: "Em tập tung bóng lâu rồi ạ. Tập tung bóng thích ạ. Em tập để em đi thi kỷ lục Guinness nữa ạ. Tháng 8 em đi Mỹ rồi ạ".

Cậu bé tự kỷ 17 tuổi Nguyễn Khôi Nguyên trở thành Kỷ lục gia xiếc Việt Nam - Ảnh 4.

"Con rất là vui. Quan trọng hơn nữa là nhờ tất cả những cái con tập luyện con đã tiến bộ và đỡ tăng động hơn. Bây giờ con đã có thể bình tĩnh ngồi chơi, nói chuyện được với mọi người rất lâu. Có lúc con đứng biểu diễn trước vài nghìn người, con đã có cái tự tin và lúc nào cũng chỉ thích biểu diễn thôi", cô Mai chia sẻ về những điều thay đổi sau khi Nguyên bén duyên với những quả bóng nhựa.

5 năm kể từ ngày tìm đến với xiếc tung bóng, Nguyên say sưa như một nghệ sĩ thực thụ trên sân khấu và thành công lớn em đạt được chính là danh hiệu Kỷ lục gia tung bóng Việt Nam vào tháng 5/2017. Và tương lai, Nguyên sẽ dùng chính những quả bóng ấy truyền dạy lại cho những em nhỏ cũng mắc phải chứng bệnh tự kỷ như em.

Cậu bé tự kỷ 17 tuổi Nguyễn Khôi Nguyên trở thành Kỷ lục gia xiếc Việt Nam - Ảnh 5.

Khôi Nguyên nhận được giấy xác lập danh hiệu Kỷ lục gia tung bóng Việt Nam

"Bình thường hay không bình thường nó không quan trọng bằng anh làm được điều gì với mọi người, với anh". Giờ đây, với những gì mình tin tưởng, với những nỗ lực và giọt nước mắt hạnh phúc chú Hiệp đã có thể nhìn thấy một tương lai tươi sáng và nụ cười rạng rỡ của Khôi Nguyên. Điều kỳ diệu ấy xuất phát từ tình yêu thương và từ hành trình không bỏ cuộc đáng khâm phục của gia đình em.

Phía sau điều diệu kỳ này là mồ hôi, nước mắt của Nguyên và cả gia đình. Đối với bố mẹ Nguyên, thành công lớn hơn nữa mà Nguyên có được chính là sự thay đổi trong hành động, suy nghĩ của cậu bé mắc bệnh tự kỷ, vốn chạy nhiều hơn đi và không thể ngồi yên ở đâu đến 1 phút.

Mời quý vị đón xem các số tiếp theo của chương trình "We Choice Award 2018 - Hành trình truyền cảm hứng" vào 17h40 thứ Tư và Chủ nhật hàng tuần trên kênh VTV1.

Kỷ lục thế giới về số người chơi bi lắc Kỷ lục thế giới về số người chơi bi lắc Đại Nội Huế tiếp tục mở cửa về đêm Đại Nội Huế tiếp tục mở cửa về đêm 'Người mẹ' lặng lẽ của những thai nhi xấu số "Người mẹ" lặng lẽ của những thai nhi xấu số
Kỷ lục thế giới về số người chơi bi lắcKỷ lục thế giới về số người chơi bi lắcĐại Nội Huế tiếp tục mở cửa về đêmĐại Nội Huế tiếp tục mở cửa về đêm'Người mẹ' lặng lẽ của những thai nhi xấu số"Người mẹ" lặng lẽ của những thai nhi xấu số

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước