Câu chuyện của cặp vợ chồng từ trẻ bán báo trở thành chủ cửa hàng bánh ngọt

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 20/06/2016 21:39 GMT+7

VTV.vn - Là chủ 3 cửa hàng bánh ngọt Pháp nhưng ít ai biết rằng, hơn 20 năm trước, vợ chồng anh Phú, chị Thanh mỗi ngày phải đi bộ khoảng 30 km để bán báo cho tổ bán báo xa mẹ.

Sau khi lập nghiệp thành công, anh Phú, chị Thanh đã thu nhận các em, các cháu có hoàn cảnh khó khăn vào cơ sở của mình làm việc với mức lương trung bình 5 triệu đồng/tháng.

Nhờ sự giúp đỡ của anh chị, rất nhiều số phận kém may đã học được nghề và ra mở cửa hàng riêng. Đây cũng là cách anh, chị tri ân các cô, các mẹ trong tổ bán báo xa mẹ đã cho anh chị một mái ấm và một cơ hội để bước vào đời thành công.

Trong những dịp trở về mái nhà xưa, câu chuyện thành công của anh, chị lại được các mẹ, các cô kể lại cho các em trong trung tâm như một tấm gương vươn lên vượt khó. Với các em ở tổ bán báo xa mẹ, anh, chị đã trở thành một điểm tựa về tinh thần và nghị lực để rồi trong một ngày không xa, sẽ lại có những em hay những cặp vợ chồng tạo dựng cuộc sống một cách thành công từ chính đôi bàn tay lao động.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước