Chùm ảnh khỉ mẹ ôm ấp, bảo vệ khỉ con gây xúc động mạnh

Theo Mask Online-Thứ bảy, ngày 06/02/2016 13:00 GMT+7

VTV.vn - Đến thăm vườn thú Taronga (Sydney, Australia), nhiếp ảnh gia Lisa Riddley đã vô cùng thích thú và xúc động trước hình ảnh 2 mẹ con khỉ quấn quít bên nhau.

Khỉ đột Western Lowland là loài thuộc nhóm nguy cấp và có nguy cơ bị tuyệt chủng bởi số lượng ngày càng giảm. Vì vậy, sự ra đời của chú khỉ Mjukuu - thuộc giống khỉ đột Western Lowland - đã khiến các nhân viên vườn thú Taronga tại Sydney, Australia vô cùng phấn khởi, háo hức.

Tuy nhiên, niềm hạnh phúc lớn nhất vẫn thuộc về khỉ mẹ Mbeli. Kể từ khi sinh con vào ngày thứ Ba vừa qua, khỉ mẹ Mbeli luôn ôm con thật chặt, không hề tách rời. Tên của khỉ con được các nhân viên trong vườn thú đặt tên là Mjukuu - có nghĩa là "thế hệ thứ hai" trong tiếng Swahili thuộc khu vực Đông Phi.

Lou Grossfelt, một nhân viên vườn thú cho biết, khỉ mẹ Mbeli từng được lớn lên trong môi trường hoàn toàn tự nhiên. "Nó có thể tự chăm sóc cho con mình", cô Lou Grossfelt nói.

Trước sự chào đời của chú khỉ Mjukuu, Bộ trưởng Môi trường bang, ông Rob Stokes, đã gửi lời khen ngợi tới toàn thể ban quản lý vườn thú Taronga. Ông nói: "Đây là 1 thành quả tuyệt vời mà vườn thú Taronga làm được trong chương trình Sữa mẹ quốc tế".

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước