Chuyện tình vượt thời gian của đôi vợ chồng Việt Nam - Triều Tiên

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 14/02/2019 21:17 GMT+7

VTV.vn - Năm 1967, trong thời gian học nghề kỹ sư hóa tại một nhà máy phân bón ở Triều Tiên, ông Cảnh đã gặp bà Ri và một tình yêu từ cái nhìn đầu tiên đã chớm nở.

Nhưng để đến được với nhau là cả một chặng đường dài. Ông Phạm Ngọc Cảnh phải trở lại Việt Nam làm việc. Tình yêu xuyên biên giới chỉ được thực hiện qua những bức thư tay mà không biết có tới được người nhận. Đã có lúc tưởng chừng cặp đôi trẻ lúc đó sẽ không đến được với nhau nhưng cả hai đã vượt qua tất cả. Năm 2002, hai người làm đám cưới và sau đó ổn định cuộc sống ở Hà Nội.

Bà Ri Yong-hui nhớ lại: "Từ khoảnh khắc tôi chạm mắt ông ấy, tôi đã từng rất buồn vì nghĩ đây là một tình yêu không bao giờ có thể trở thành hiện thực".

Càng khó khăn, càng trở ngại, mối tình giữa hai ông bà càng bền chặt. Tình yêu vẫn là chìa khóa gắn kết đôi vợ chồng già sau gần nửa thế kỷ với nhiều gian nan, thử thách. Giờ hai ông bà đi đâu cũng có nhau và lúc nào cũng tay trong tay như hồi mới cưới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước