Cụ bà 94 tuổi vẫn tận tụy dạy tiếng Anh miễn phí cho trẻ em nghèo

PV (Theo Cà phê sáng với VTV3)-Thứ sáu, ngày 25/10/2019 16:10 GMT+7

VTV.vn - Mỗi tuần 3 buổi, ngôi nhà nhỏ của cụ bà Trần Thị Bê tại Thành phố Huế lại rộn rã tiếng cười nói của học sinh.

Gần 25 năm qua, cụ bà Trần Thị Bê làm cô giáo không lương cho hàng trăm học sinh, sinh viên nghèo ở TP. Huế. Năm 1995, bà bắt đầu mở lớp dạy học tiếng Anh, tiếng Pháp miễn phí cho các em học sinh nghèo. Mấy năm trước, lớp học của bà có khoảng 60 em nhưng những năm gần đây, do sức khỏe không được tốt nên bà chỉ nhận mười mấy em theo học.

Giáo trình học đều do bà tự soạn thảo và bà Bê hạnh phúc khi những lứa học trò của bà giờ đây đã có nhiều em thành công, có em giờ đã là kỹ sư, bác sĩ thành đạt.

Bà Bê cho biết dù ở tuổi 94 nhưng mắt bà vẫn sáng, hàng đêm bà vẫn thức tới khuya để soạn giáo án, chuẩn bị kỹ kiến thức cho từng lớp học. Công việc giảng dạy cũng cho bà những niềm vui và giúp bà cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn.

Câu chuyện về người đàn ông hoàn lương, suốt 6 năm phát cơm từ thiện Câu chuyện về người đàn ông hoàn lương, suốt 6 năm phát cơm từ thiện

VTV.vn - Trải qua nhiều lầm lỡ, sau khi ra tù anh Nguyễn Thanh Cường (biệt danh Cường Ba Cu) đã hoàn lương và mở quán cơm từ thiện giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước