Từ giữa tháng Chạp, bà con trong hẻm đã bắt đầu tụ họp với nhau để triển khai hoạt động trang trí Tết. Khu vực dựng tiểu cảnh đã được mọi người lên kế hoạch, thiết kế từ trước. Mỗi người một công đoạn, ai cũng tranh thủ thời gian rảnh vào cuối tuần hoặc buổi tối sau khi đi làm về để cùng nhau hoàn thành cho kịp tiến độ. Đặc biệt, những vật trang trí cho khu phố đa số điều được bà con cùng làm bằng hình thức thủ công.
Bà Bùi Thị Ngọc Linh – Hẻm 46/1 đường Vườn Chuối, quận 3, TP cho biết: "Cùng nhau làm những vật liệu trang trí này cho khu phố là dịp để bà con cùng làm việc với nhau, tâm sự những niềm vui, nỗi buồn trong 1 năm qua. Từ đó tình làng nghĩa xóm thêm thắt chặt, gắn kết".
Những ngày cận Tết, khu phố đã khoác lên mình một màu áo mới với nhiều màu sắc vui tươi, rực rỡ. Điều này khiến người dân tại đây ai cũng phấn khởi.
"Đây là một hình thức để mọi người đến chụp ảnh lưu niệm mỗi năm trong sự hân hoan, ấm áp. Mình sẽ thấy được thay đổi của khu phố mình qua từng năm trong những bức ảnh mà mình đã chụp" - bà Kim Dung, một cư dân trong hẻm chia sẻ.
Một sáng cuối năm, khu phố đông vui như ngày hội với hoạt động gói bánh chưng truyền thống. Tất cả bà con trong hẻm quay quần lại để gói hơn 50 chiếc bánh cùng nhau ăn Tết. Được biết, hoạt động này đã có thông lệ từ trước ngày đất nước thống nhất. Tuy nhiên, một thời gian dài không được thực hiện do không có người tiếp nối và tổ chức. Năm nay, lệ xưa được tái hiện lại bà con ai nấy cũng nhiệt tình hưởng ứng.
Anh Hà Vũ Tuân vừa tham gia gói bánh vừa chia sẻ: "Mọi năm thì bà con ai cũng về quê ăn tết hết, không có được sum vầy như thế này. Năm nay tôi tổ chức chương trình gói bánh tại khu phố để bà con có dịp gặp gỡ gắn kết với nhau để có một cái tết đầm ấm. Khi kêu gọi thì bà con rất hưởng ứng".
Cả xóm trong hẻm, người già trẻ nhỏ, mỗi người mỗi việc cùng nhau gói bánh Tết.
Cầm những chiếc bánh cùng nhau gói trên tay, bà Ngọc Linh, cư dân sống trong hẻm chia sẻ: "Những nét văn hóa của dân tộc gói gọn vào đây, tình làng nghĩa xóm gói gọn vào đây. Tất cả tạo nên một vị Tết thật đẹp".
Với tình làng nghĩa xóm gắn bó bền chặt, những người từng sống ở đây suốt một thời gian dài, khi đi xa trở về vẫn cảm nhận được sự gần gũi, đầm ấm như trước đây.
Bà Nguyễn Thị Tuyết Hương, một người định cư ở nước ngoài nhiều năm, nay trở về ăn Tết cùng người thân sống trong hẻm xúc động chia sẻ: "Rất hạnh phúc! Ở thành thị mà tổ chức được những hoạt động như thế này thì không phải nơi nào cũng có được".
Tết là khoảng thời gian đẹp để có những hoạt động gắn kết, nghĩa tình tại những khu dân cư. Những khoảnh khắc đẹp về Tết được cư dân trong hẻm này vun đắp và chia sẻ sẽ từng chút làm nên những kỷ niệm đẹp, làm cho Tết thêm ý nghĩa.
Bình luận (0)