Lãng mạn, bay bổng, ngọt ngào và hạnh phúc… có biết bao cảm xúc khi người ta nói về tình yêu đôi lứa. Nhưng cũng những sắc hồng tươi tắn ấy, đôi khi nó mang màu của u buồn, thậm chí là khổ đau. Tình yêu đấy, với muôn vàn cung bậc và nó được minh chứng trong những truyện ngắn đặc sắc này.
“Bàn tay lạnh” kể về mối tình đầu và cũng là duy nhất của một người con gái. Một người con gái xem tình yêu là thánh thiện, thiêng liêng không vấn bụi trần. Nhưng chính cô đã phải đối mặt với một sự thật khác, khi người yêu cô chỉ xem tình yêu là thứ có thể cá cược và lừa dối.
Một truyện ngắn khác, “Cà rốt và củ hành” lại kể về tình yêu của những người đã lập gia đình. Một tình yêu mà họ đã từng tôn thờ và xem hôn nhân là quả ngọt của tình yêu đó. Nhưng chính họ khi bước vào hôn nhân, lại vùi chết tình yêu của mình.
Hai tập sách, hàng chục truyện ngắn. Nhẹ nhàng, tinh tế, sâu sắc, như những xúc cảm của tình yêu. Độc giả sẽ gặp lại những cây bút quen thuộc như Phan Thị Vàng Anh, Nguyễn Ngọc Tư, Phan Thị Thanh Nhàn… Trong những truyện ngắn tình yêu ấy, người ta không chỉ thấy cung bậc của tình yêu mà nó còn lấp lánh tình người. Một người lính trở về, sẵn sàng chở che cho vợ con của đồng đội đã mất. Một người đàn ông suốt nhiều năm trời nuôi dưỡng, dạy dỗ, là điểm tựa cho con gái của người phụ nữ là mối tình đầu của mình. Một tình thương, sự cảm thông của những người quanh năm chân lấm tay bùn, biết đến nhau trong phiên chợ cuối năm.
Ngắn gọn, giản dị mà sao những câu chuyện tình yêu trong 2 tập sách này cứ đeo đuổi người đọc. Có thể là hiểu thêm về muôn vàn sắc thái của tình yêu, nhưng cũng có thể là tự mình nghiệm ra những điều nên làm nên sống ở đời.
Được trình bày song ngữ Anh – Việt, những truyện ngắn trong hai cuốn sách này có thể giúp bạn thư giãn và cũng là trải nghiệm.
Bình luận (0)