Cuộc hội ngộ sau 37 năm của các nhân vật trong bức ảnh lịch sử "Cô bộ đội và em bé"

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 20/12/2016 21:05 GMT+7

VTV.vn - Hai số phận gặp gỡ giữa lúc chiến tranh loạn lạc, ở bên nhau chỉ được 1 ngày đêm rồi bặt tin nhau tưởng chừng mãi mãi…

Cách đây 37 năm, tại ngã ba Khâu Đồn, đèo Tài hồ Sìn, nữ chiến sĩ Bùi Thị Mùi, Tiểu đoàn 19 vận tải, Sư đoàn 346 đã cùng các đồng đội mình đưa một bé gái 3 tuổi và người mẹ bị thương nặng từ thị xã Cao Bằng, nơi đang xảy ra các trận chiến dữ dội, về tới khu vực an toàn.

Thời điểm người nữ chiến sĩ bế em nhỏ vừa về đến đây đã được nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Mạnh Thường ghi lại. Cũng tại đây, em bé được giao chuyển về tuyến sau còn nữ chiến sĩ trở lại chiến trường, tìm đơn vị. Hai số phận gặp gỡ giữa lúc chiến tranh loạn lạc, ở bên nhau chỉ được 1 ngày 1 đêm rồi bặt tin tưởng chừng là mãi mãi thế nhưng, sau 37 năm, hai con người ấy gặp lại nhau ở nơi họ từng chia tay. 

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước