Cuộc sống sau 5 tháng chào đời của bé Bình An và người mẹ ung thư vú

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 03/10/2019 18:41 GMT+7

VTV.vn - Sau gần 5 tháng, bé Bình An đã nặng 5kg và chị Liên cũng tăng lên gần 50kg, bệnh của chị đáp ứng tốt với thuốc.

Ngắm nhìn con ăn, con ngủ và cả lúc con khóc, hạnh phúc tưởng như bình dị với nhiều bà mẹ, nhưng với chị Liên là ranh giới giữa sự sống và cái chết. 

"Tôi không nghĩ mình còn sống, còn được bế bé Bình An trên tay thật sự là một kỳ tích", chị Liên tâm sự.

Chồng chị Liên chỉ mong những giờ phút quây quần như thế này dài mãi mãi. Bé Bình An hay ăn chóng lớn, việc điều trị của vợ tiến triển tốt là hạnh phúc với chồng chị Liên.

Hàng tuần chị Liên vẫn phải lên bệnh viện K để truyền thuốc. May mắn là bệnh viện xin được hỗ trợ tiền thuốc điều trị đích cho chị Liên nên hai vợ chồng chỉ phải lo tiền đi lại, ăn ở. Các bác sĩ cho biết khối u của chị Liên đã nhỏ dần. 

Hành trình 55 ngày hồi sinh kỳ diệu của mẹ con bé Bình An qua lời kể của các bác sỹ Hành trình 55 ngày hồi sinh kỳ diệu của mẹ con bé Bình An qua lời kể của các bác sỹ

VTV.vn - Câu chuyện về mẹ con bé Bình An là trường hợp chưa từng có trong lịch sử ngành Sản khoa Việt Nam.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước