Dấu tích nguồn cội con người trên sa mạc

Vân Anh (PV thường trú Đài THVN tại Trung Đông)-Thứ sáu, ngày 18/08/2017 19:13 GMT+7

VTV.vn - Có một sa mạc ở cuối tiểu vương quốc Sharjah mà đến nơi đây, người ta sẽ có thể tìm thấy một trong những dấu tích cổ xưa nhất của loài người.

Ông Ajmal Hasan - nhà khảo cổ học, Trung tâm khảo cổ Mleiha, Sharjah, UAE - có niềm đam mê đặc biệt với khảo cổ học. Gần một nửa cuộc đời, Hasan dành để đi tìm những vùng đất của lịch sử. Cho đến khi ông tìm và phát hiện ra Mleiha, ông gọi đây là vùng sa mạc của những ẩn số.

Hang Faya được các nhà khảo cổ ở Sharjah phát hiện vào cuối thế kỷ 18 tại sa mạc Mleiha. Từ đó đến giờ, mỗi ngày, lại có thêm những bí ẩn được giải mã.

Ông Ajmal Hasan cho biết: "Khoảng 130 nghìn năm trước, mỗi hang thế này là nơi trú ẩn cho khoảng 30 người, để tránh mưa và các cuộc tấn công của thú hoang. Với các nghiên cứu cho tới giờ, chúng tôi có thể tự tin nói rằng Bán đảo Arab là một trong những điểm cổ xưa nhất trên Trái đất, ngoài châu Phi, mà người ta tìm thấy dấu vết về sự sinh sống của loài người, trong kỳ đồ đá cũ".

Sa mạc Mleiha không chỉ có nắng, gió và cát. Ở đó là một phần lịch sử chưa được biết đến. Và giờ, Hasan cùng đồng nghiệp mang trọng trách đưa nó đến với những người đam mê khám phá. Người UAE chú trọng bảo tồn trước khi phát triển bất cứ loại hình dịch vụ nào.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước