"Dị nhân" Quảng Nam tự xây nhà trong gần 40 năm

Văn Đức (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ sáu, ngày 03/04/2015 19:26 GMT+7

VTV.vn - Đấu trường La Mã cổ, hang tò vò hay một phế tích... đều có thể đúng khi tiếp cận với công trình “để đời” của ông Huỳnh Hộ, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam.

Theo lời kể của những người hàng xóm cao niên, ông Hộ ở khối phố Long Xuyên, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên bắt đầu xây ngôi nhà của mình từ năm 1975 đến bây giờ. Với lợi thế làm nghề kéo xe bò thuê, sau mỗi giờ rãnh rỗi, ông thường đi nhặt gạch đá, sắt vụn, dây thép gai hay bất kỳ vật dụng gì cứng để về làm vật liệu xây nhà.

Công việc xây nhà được ông tính toán theo cách riêng của mình và việc thi công theo phương thức: Có chừng nào xây chừng đó. Cứ thế, đã gần 40 năm trôi qua nhưng công trình đặc biệt này vẫn còn dở dang, chưa thỏa mãn ước nguyện của ông.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước