Độc đáo Chùa Dơi ở An Giang

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 03/01/2019 18:13 GMT+7

VTV.vn - Tại An Giang có một ngôi chùa được hàng nghìn con dơi quạ chọn làm tổ. Tổ dơi này đã tồn tại vài chục năm qua.

Hàng năm, từ tháng 4 đến cuối tháng 11 âm lịch, người dân ở cù lao ông Hổ, xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên lại chứng kiến cảnh lạ lùng đó là hàng nghìn con dơi quạ kéo nhau thành bầy về trú ngụ ở chùa Hưng Long. Khuôn viên chùa rợp bóng cổ thụ cao hàng chục mét chính là "ngôi nhà" của đàn dơi.

Mấy chục năm nay, cả nghìn con dơi quạ cứ đúng thời điểm trên lại kéo đến chùa ẩn trên các thân cây cao. Ban ngày, chúng kêu inh ỏi, chấp cánh bay là đà trong sân chùa, còn đêm xuống chúng bay đi kiếm ăn. Một điều kỳ lạ là xung quang chùa người dân trồng cây ăn trái rất nhiều nhưng không nhà nào bị dơi gây hại.

Ban đầu các sư và người dân đoán đàn dơi có thể từ Chùa Dơi ở Sóc Trăng bay qua nhưng qua tìm hiểu được biết dơi ở Sóc Trăng nhỏ hơn dơi ở An Giang. Ngoài ra, dơi ở Sóc Trăng có đặc điểm là ở cố định không di cư. 

Cho đến nay, đàn dơi ở chùa Hưng Long, An Giang từ đâu đến, rồi đi đâu và theo quy luật gì vẫn là câu hỏi chưa có lời giải đáp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Từ khóa:

Chùa Dơi

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước