Đọc lại những vần thơ Bác Hồ viết cho thiếu nhi dịp Tết Trung thu

Kim Dung-Thứ hai, ngày 16/09/2024 13:10 GMT+7

VTV.vn - Đã 55 năm Bác đi xa, nhưng tấm lòng yêu thương và lời dạy của Bác vẫn luôn đồng hành cùng thiếu niên, nhi đồng cả nước, là di sản văn hóa vô giá của toàn Đảng, toàn dân.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm và tình yêu thương đặc biệt cho các cháu thiếu niên, nhi đồng. Vào dịp Tết Trung thu, dù công việc kháng chiến còn bộn bề nhưng Người luôn gửi thư cho thiếu nhi. Trong những lá thư ấy, có cả những vần thơ Bác viết riêng cho các cháu, đó là những vần thơ rất đỗi giản dị, dễ hiểu, dễ thuộc mà luôn chan chứa tình yêu thương của Người.

Cùng đọc lại những vần thơ chứa chan tình yêu của Bác Hồ dành cho thiếu nhi trong những lá thư Người gửi các cháu mỗi dịp Tết Trung thu.

Tết Trung thu năm 1941, Người thể hiện sự quan tâm của mình đối với các cháu thiếu nhi qua những vần thơ:

"Trẻ em như búp trên cành

Biết ăn ngủ, biết học hành là ngoan

Chẳng may vận nước gian nan

Trẻ em cũng phải lầm than cực lòng…"

Trung thu năm 1946, Bác nhắn gửi những lời mong muốn thiết tha:

"Bác mong các cháu chăm ngoan

Mai sau gìn giữ giang sơn Lạc Hồng

Sao cho nổi tiếng Tiên Rồng

Sao cho tỏ mặt nhi đồng Việt Nam"

Những vần thơ thể hiện tình yêu thương sâu đậm, tha thiết từ lá thư trung thu của Người năm 1951:

"Trung thu trăng sáng như gương

Bác Hồ ngắm cảnh nhớ thương nhi đồng

Sau đây Bác viết mấy dòng

Gửi cho các cháu tỏ lòng nhớ thương"

Thư trung thu năm 1952 là những lời căn dặn nhẹ nhàng, trìu mến:

"Ai yêu các nhi đồng

Bằng Bác Hồ Chí Minh

Tính các cháu ngoan ngoãn

Mặt các cháu xinh xinh

Mong các cháu cố gắng

Thi đua học và hành

Tuổi nhỏ làm việc nhỏ

Tuỳ theo sức của mình...

Các cháu hãy xứng đáng

Cháu Bác Hồ Chí Minh".

Đọc lại những vần thơ Bác Hồ viết cho thiếu nhi dịp Tết Trung thu - Ảnh 1.

Đã 55 năm Bác đi xa, nhưng tấm lòng yêu thương và những lời dạy của Bác vẫn luôn đồng hành cùng thiếu niên, nhi đồng cả nước, là di sản văn hóa vô giá của toàn Đảng, toàn dân và của thế hệ trẻ.

Trung thu năm nay đất nước đón một mùa trung thu không trọn vẹn bởi nhiều địa phương phải gánh chịu thiên tai, bão lũ với nhiều hậu quả nặng nề. Tuy nhiên, thấm nhuần lời căn dặn của Bác Hồ, thiếu niên, nhi đồng cả nước ta vẫn luôn được Đảng, Nhà nước, các đoàn thể xã hội quan tâm bảo vệ, chăm sóc và giáo dục như mong muốn của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi gắm trong lá thư trung thu năm nay "Bác rất mong muốn mỗi mùa trung thu các cháu lại có một cái tết vui vẻ hơn, đầy đủ hơn, ý nghĩa hơn cả về vật chất và tinh thần bởi sự chăm lo của gia đình, nhà trường, xã hội cho các cháu".

Nguồn tư liệu: Hồ Chí Minh toàn tập, NXB Chính trị quốc gia (2011).

Trung thu của những đứa trẻ không được đoàn viên Trung thu của những đứa trẻ không được đoàn viên

VTV.vn - Một buổi liên hoan trung thu ấm cúng vừa được tổ chức cho hơn 70 bệnh nhi ung thư tại bệnh viện K, phần nào bù đắp cho những thiệt thòi của các em.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước