Đường sắt xuyên núi cao nhất châu Âu có gì đặc biệt?

Theo Dân Trí-Thứ năm, ngày 17/03/2016 06:00 GMT+7

VTV.vn - Chạy trên một đường ray cao đến 65 mét trong dãy núi Alps, các toa xe màu đỏ của con tàu Bernina mang một màu sắc nổi bật giữa không gian tuyết phủ trắng xóa xung quanh.

Đoàn tàu chở khách Bernina, nối liền giữa Chur ở phía đông Thụy Sĩ đến Tirano ở phía Bắc Italia, là tuyến đường sắt cao nhất châu Âu chạy xuyên qua dãy núi Alps. Điểm cao nhất trong tuyến nằm tại trạm Ospizio Bernina của Thụy Sĩ, cao 2.253m so với mực nước biển.

Nằm ở độ cao 65 mét trong dãy Alps, những toa xe màu đỏ nổi bật trên nền trắng tinh khiết của tuyết
Nằm ở độ cao 65 mét trong dãy Alps, những toa xe màu đỏ nổi bật trên nền trắng tinh khiết của tuyết
Con tàu có nhiệm vụ nối liền giữa Chur ở phía đông Thụy Sĩ đến Tirano ở phía bắc Italia. Bức ảnh chụp tại thung lũng Albuna, Graubünden
Con tàu có nhiệm vụ nối liền giữa Chur ở phía đông Thụy Sĩ đến Tirano ở phía bắc Italia. Bức ảnh chụp tại thung lũng Albuna, Graubünden
Con tàu nổi lên như một ngọn lửa đỏ rực
Con tàu nổi lên như một ngọn lửa đỏ rực
Hai nhiếp ảnh gia người Ý Marco Bottigelli, 34 tuổi, và Francesco Vaninetti, 36 tuổi, đã đi trên con tàu Bernina để chụp ảnh các bức ảnh nhìn ra từ cửa sổ của tàu.
Hai nhiếp ảnh gia người Ý Marco Bottigelli, 34 tuổi, và Francesco Vaninetti, 36 tuổi, đã đi trên con tàu Bernina để chụp ảnh các bức ảnh nhìn ra từ cửa sổ của tàu.
Cặp đôi này cũng chụp chính con tàu màu đỏ nổi tiếng này, giữa không gian trắng xóa tuyết của núi Alps.
Cặp đôi này cũng chụp chính con tàu màu đỏ nổi tiếng này, giữa không gian trắng xóa tuyết của núi Alps.
Bức ảnh trên được chụp ở Schmittentobel Viaduct, Schmitten
Bức ảnh trên được chụp ở Schmittentobel Viaduct, Schmitten
Mảng màu đỏ, sáng của toa xe giữa nền tuyết sắc nét và bầu trời xanh khiến các bức ảnh mang vẻ đẹp ngoạn mục
Mảng màu đỏ, sáng của toa xe giữa nền tuyết sắc nét và bầu trời xanh khiến các bức ảnh mang vẻ đẹp ngoạn mục
Ai ngồi trên tàu cũng mong muốn được kéo dài thêm chuyến hành trình kì thú của mình.
Ai ngồi trên tàu cũng mong muốn được kéo dài thêm chuyến hành trình kì thú của mình.
Các tuyến đường sắt Bernina được xây dựng giữa năm 1908 và 1910 và hoạt động độc lập cho đến những năm 1940, khi một công ty vận tải Thủy sĩ mua lại.
Các tuyến đường sắt Bernina được xây dựng giữa năm 1908 và 1910 và hoạt động độc lập cho đến những năm 1940, khi một công ty vận tải Thủy sĩ mua lại.
Hai nhiếp ảnh gia cho rằng họ đã rất may mắn chụp được những bức ảnh này vì tuyết rơi dày đặc đang ngày trở nên hiếm hoi trong các mùa đông gần đây.
Hai nhiếp ảnh gia cho rằng họ đã rất may mắn chụp được những bức ảnh này vì tuyết rơi dày đặc đang ngày trở nên hiếm hoi trong các mùa đông gần đây.
Người dân địa phương tin rằng đó là một hiệu ứng của việc trái đất đang nóng dần lên.
Người dân địa phương tin rằng đó là một hiệu ứng của việc trái đất đang nóng dần lên.
Anh Marco hi vọng rằng, những bức ảnh của anh có thể là một lời nhắc nhở mọi người cần chung tay hành động, nhằm bảo vệ vẻ đẹp tự nhiên của hành tinh.
Anh Marco hi vọng rằng, những bức ảnh của anh có thể là một lời nhắc nhở mọi người cần chung tay hành động, nhằm bảo vệ vẻ đẹp tự nhiên của hành tinh.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước