Học viện chắp cánh giấc mơ Bollywood tại Ấn Độ

Tường Vy (VTV8)-Thứ sáu, ngày 04/10/2019 06:41 GMT+7

Lớp học của ông Baburao Ladsaheb. (Ảnh: Dailyhunt)

VTV.vn - Tại Ấn Độ, một studio khá đặc biệt với thầy giáo tận tình và các học viên say mê đang chắp cánh giấc mơ Bollywood cho nhiều người.

Tại một căn gác xép không cửa sổ ở khu ổ chuột Dharavi, Mumbai, Ấn Độ, nhiều con người đang ngày đêm luyện tập với hy vọng trở thành một ngôi sao Bollywood, hoặc ít nhất là một phần của ngành công nghiệp giải trí khổng lồ tại Ấn Độ. Những ước mơ đang được thắp lên tại đây. Lớp học tại đây dạy diễn xuất, nhảy múa và các "kỹ năng chiến đấu Năm Sao". Lớp học này đã được ông Baburao Ladsaheb duy trì trong suốt 35 năm qua. Ông đã đào tạo tới 15.000 học viên ở mọi độ tuổi, xuất thân hầu hết từ khu ổ chuột này nhưng có niềm đam mê cháy bỏng là được nổi tiếng, đổi đời.

Ông Baburao Ladsaheb, giáo viên diễn xuất, chia sẻ: "Giấc mơ của tôi là top 5 siêu sao Ấn Độ phải có người từ lớp của tôi đào tạo ra. Tôi nhận thấy vài học viên trong lớp có tố chất, do đó tôi đang đào tạo cật lực".

Ông Baburao Ladsahed đã từng sản xuất một bộ phim riêng với kịch bản tự viết, tự đạo diễn và tự đóng luôn cả 12 vai. Vào năm 2008, Ladsahed cùng một số học viên đã được tham gia các vai quần chúng trong bộ phim Triệu phú ổ chuột đạt giải Oscar. Hy vọng thực sự được thắp lên dành cho ông và mọi thành viên trong "Học viện Ladsahed".

Em Manisha Maitree, 10 tuổi. cho biết: "Khi lớn lên, cháu muốn trở thành một siêu sao, một siêu sao thực sự ạ".

Và giờ đây, khi các dịch vụ streaming, truyền hình theo yêu cầu phát triển mạnh mẽ ở thị trường Ấn Độ với 1,3 tỷ dân, cơ hội tiếp tục được mở ra cho Ladsahed và các học trò. Netflix trả tiền để các nhà sản xuất Ấn Độ làm phim cho khán giả nội địa. Một trong số hai học trò sáng giá nhất do ông Ladsahed tiến cử trả lời phỏng vấn đã được đóng một vai chính trong serie phim truyền hình Leila hiện đang được yêu thích ở Ấn Độ.


Rạp chiếu phim Bollywood cho người nghèo tại Ấn Độ Rạp chiếu phim Bollywood cho người nghèo tại Ấn Độ

VTV.vn - Người nghèo ở New Delhi (Ấn Độ) có thể thưởng thức những bài hát, điệu múa và các bộ phim lãng mạn tại 1 rạp chiếu phim được dựng tạm ngay dưới cây cầu bên bờ sông Yamuna.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước