Huấn luyện viên lướt sóng... khiếm thị

Quỳnh Anh (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 30/09/2018 06:07 GMT+7

VTV.vn - Niềm đam mê được cưỡi trên những con sóng lớn đã thôi thúc Aitor Francesena, một người đàn ông khiếm thị ở Tây Ban Nha, cố gắng hết mình để theo đuổi bộ môn này.

Aitor Francesena tận dụng những giác quan nhạy bén còn lại để cảm nhận như nếm vị mặn của nước biển, chạm vào nước biển và nghe tiếng sóng để xác định mọi thứ xung quanh.

Không chỉ là một vận động viên lướt sóng chuyên nghiệp, Aitor còn là hiệu trưởng một trường dạy lướt sóng.

Sinh ra với bệnh tăng nhãn áp bẩm sinh, Aitor đã mất thị lực mắt phải năm 14 tuổi. Cách đây 7 năm, sau khi được làm phẫu thuật ghép giác mạc, Aitor đã gặp tai nạn trong lúc lướt sóng rồi bị mù lòa vĩnh viễn. Mặc dù vậy, huấn luyện viên lướt sóng 47 tuổi này vẫn luôn phấn đấu và đã giành nhiều giải thưởng quốc tế ở môn thể thao mình đam mê.

Sáng chế chiếc gậy thông minh giúp người khiếm thị Sáng chế chiếc gậy thông minh giúp người khiếm thị Nhạc sĩ khiếm thị tài năng sử dụng điêu luyện 15 loại nhạc cụ Nhạc sĩ khiếm thị tài năng sử dụng điêu luyện 15 loại nhạc cụ Cặp anh em khiếm thị trở thành thợ sửa chữa máy móc Cặp anh em khiếm thị trở thành thợ sửa chữa máy móc

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước