Khám phá khu chợ trăm tuổi "dưới lòng đất" ở Hà Nội

Phùng Anh-Thứ năm, ngày 09/11/2023 11:58 GMT+7

VTV.vn - Sau khi được nâng cấp, cải tạo chuyển đổi thành trung tâm thương mại, hoạt động buôn bán, kinh doanh của các tiểu thương ở khu chợ "bên dưới lòng đất" thay đổi rất nhiều.

Nằm ngay giữa ngã tư phố Bạch Mai và Minh Khai (Hai Bà Trưng - Hà Nội), Trung tâm thương mại chợ Mơ là một tổ hợp gồm hai toà nhà cao 15 tầng và 25 tầng với diện tích khoảng 14.713m2 dành cho siêu thị, văn phòng, chợ truyền thống.

Chợ Mơ là một trong những khu chợ nổi tiếng đã có từ rất lâu ở Hà Nội. Bắt đầu từ năm 2014, chợ Mơ mới toạ lạc tại tầng hầm của Trung tâm thương mại chợ Mơ, các hoạt động kinh doanh buôn bán đều được diễn ra "bên dưới lòng đất".

Khám phá khu chợ trăm tuổi dưới lòng đất ở Hà Nội - Ảnh 1.

Từ năm 2014, chợ Mơ mới nằm tại vị trí tầng hầm của Trung tâm thương mại chợ Mơ.

Khám phá khu chợ trăm tuổi dưới lòng đất ở Hà Nội - Ảnh 2.

Lối đi xuống chợ Mơ, tại đây có các máng trượt để người dân vận chuyển hàng hoá xuống chợ.

Theo như phóng viên của VTV News tìm hiểu thì số ki-ốt đắng ký kinh doanh ở chợ Mơ là gần 1200 ki-ốt, thế nhưng đến thời điểm hiện tại chỉ còn khoảng hơn 500 ki-ốt đang hoạt động.

Chợ Mơ cũ trước đây là khu chợ nằm ở cửa ngõ phía nam của thành Thăng Long xưa, chợ cũ họp theo phiên, một tháng có 6 phiên vào các ngày  2, 12, 22 và ngày 7,17, 27 âm lịch. Ngoài các mặt hàng tiêu dùng thông thường bán hàng ngày thì vào các ngày họp phiên, chợ Mơ cũ nổi tiếng với việc buôn bán các loại gia súc như bò, trâu ngựa, chó, mèo, gà, vịt, lợn giống...

Về cái tên Chợ Mơ thì theo sử sách ghi chép vào thời nhà Trần thế kỷ 13, 14 khu vực phía nam thành Thăng Long tập trung đông đúc người dân làm nghề trồng cây Mai lấy quả (còn gọi là quả Mơ).  Vùng đất cổ từ đó có tên là Cổ Mai, tên theo tiếng nôm là Kẻ Mơ.

Khám phá khu chợ trăm tuổi dưới lòng đất ở Hà Nội - Ảnh 4.

Bên trong chợ Mơ kinh doanh đa dạng các loại mặt hàng, tuy nhiên từ khi chuyển xuống dưới tầng hầm của trung tâm thương mại người dân cảm thấy việc đi chợ gặp nhiều bất tiện. Từ việc  gửi xe cho đến việc phải leo những bậc thang để xuống tầng hầm làm cho các khách vãng lai "ngại" vào chợ, đa phần người đi chợ Mơ là những người lớn tuổi, sinh sống ở khu vực này đã lâu, việc đi chợ trở thành một thói quen.

Khám phá khu chợ trăm tuổi dưới lòng đất ở Hà Nội - Ảnh 5.

Bà Đinh Thị Kim Cúc chủ ki-ốt 769-770 tại chợ Mơ.

Bà Đinh Thị Kim Cúc chủ ki-ốt 769-770 đã buôn bán ở chợ Mơ 28 năm cho biết: "Từ ngày chúng tôi chuyển về kinh doanh tại chợ Mơ mới chúng tôi cảm thấy khu chợ này văn minh hơn, sạch sẽ hơn chợ Mơ cũ. Tuy nhiên vì người dân đang đi quen chợ truyền thống, có thể phi xe trực tiếp vào các gian hàng để mua, bây giờ người dân phải gửi xe rồi đi lên đi xuống lên mọi người cảm thấy ngại không muốn vào chợ, thêm nữa là bây giờ các bạn trẻ thích mua hàng trên các ứng dụng trực tuyến, hai lý do đó làm cho việc buôn bán của chúng tôi kém hơn rất nhiều".

Chị Phan Thị Hường kinh doanh mặt hàng thịt lợn tươi sống tại ki-ốt số 1035.

Các mặt hàng tiêu dùng tuy không đông khách nhưng vẫn có thể buôn bán cầm chừng, duy trì một số lượng khách quen cố định, nhưng với những mặt hàng đồ tươi sống như gian hàng bán thịt lợn của chị Phan Thị Hường chủ ki-ốt số 1035 thì gặp rất nhiều khó khăn. "Từ ngày chuyển xuống đây hầu như ki-ốt của tôi không có khách lẻ mua hàng, như tôi còn may mắn vì có những mối khách quen đặt hàng nên vẫn duy trì được việc buôn bán, còn hầu như tất cả những người bán ki-ốt thịt lợn quanh đây đều đã bỏ nghề, lên mặt đất tìm việc khác để sinh sống" - chị Hường chia sẻ.

Có rất nhiều ki-ốt tại chợ Mơ dừng buôn bán kèm theo những tấm biển "Bán hoặc cho mượn" cửa hàng.

Trái ngược lại với cảnh vắng vẻ, đìu hiu thì tại khu vực gian hàng ẩm thực, việc buôn bán lại rất đông vui, nhộn nhịp. Vào giờ ăn trưa, người dân ở xung quanh chợ, nhân viên văn phòng, học sinh sinh viên lại tụ tập đến các gian hàng ăn uống, có khi phải đứng xếp hàng 15 - 20 phút để mua đồ ăn.

Trái ngược lại với việc buôn bán ế ẩm thì khu vực các gian hàng ẩm thực tại chợ Mơ lại đông vui nhộn nhịp.

Khám phá khu chợ trăm tuổi dưới lòng đất ở Hà Nội - Ảnh 9.

Bạn Hải Yến (Áo màu cam) bán chè tại ki-ốt 891-892 chia sẻ: "Tầm 10 - 13h người dân xuống đây ăn uống rất đông, tôi đang là sinh viên năm cuối nhưng cứ đến trưa là tôi lại ra phụ giúp bố mẹ bán hàng. Nhiều hôm đông khách quá, làm luôn chân luôn tay suýt thì quên giờ đi học".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước