Đây là nghề thời vụ và không chỉ người dân Đà Nẵng, mà còn là nghề thu hút nhiều người dân các địa phương khác đến mưu sinh.
Dụng cụ làm nghề gồm một chiếc mô-tơ và một số vật dụng khác như bánh tẩy, bàn chải, vải sạch.
Ông Nguyễn Xuân Phước, 56 tuổi (trú phường Nam Dương, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng) là một người làm nghề đánh bóng lư đồng quanh năm, ngay ngã 5 đường Nguyễn Văn Linh - Hoàng Diệu, ông Phước mưu sinh bằng nghề sửa xe đạp và đánh bóng lư đồng.
Để đánh được một bộ lư đồng đẹp, sáng bóng cần trải qua nhiều công đoạn như lau sạch bụi nhang, chà thuốc, bột tẩy, đánh bóng.
Đối với những bộ lư cầu kỳ, phức tạp, nhiều họa tiết không thể đánh bằng máy, yêu cầu người thợ phải lau chùi tỉ mẩn, đánh bóng bằng tay.
Có nhiều đồ đồng loại nhỏ với các hoa văn thủ công tinh xảo lại yêu cầu người đánh bóng phải tỉ mẩn hơn trong các thao tác.
Để đồ đồng sáng bóng, phải ngâm lư đồng khoảng 5 phút trong dung dịch hữu cơ, gồm giấm và nước theo tỷ lệ 1:20, sau đó mới đem ra đánh bóng.
Khi đánh cũng phải cẩn thận để tránh làm đồ đồng biến dạng, xây xước. Lư đồng đánh xong được lau lại bằng bột và vải sạch.
Bộ lư là vật linh thiêng, như báu vật gia truyền của các gia đình.
Mỗi bộ lư đồng tùy theo kích thước to nhỏ, độ khó khi đánh bóng mà giá cả dao động từ 150.000-500.000 đồng.
Những ngày cận Tết, có khi thu nhập lên đến tiền triệu mỗi ngày với người làm nghề.
Giữa rất nhiều thanh âm hối hả của phố phường, thời gian dường như ngưng lại trên những đôi tay thợ nghề đánh bóng lư đồng. Họ mưu sinh và góp phần làm nên sự trang trọng, ấm cúng trên bàn thờ cúng gia tiên trong mỗi gia đình.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!