Hành trình đưa các bạn trẻ đến với những địa danh lịch sử nổi tiếng như Dinh Độc Lập, Bến Nhà Rồng, Bảo tàng chứng tích chiến tranh, Lăng Tả quân Lê Văn Duyệt… Di tích lịch sử là những di sản vô giá được hình thành trong quá trình lịch sử chứa đựng giá trị vật thể và phi vật thể, phản ánh bản sắc, tâm hồn, bản lĩnh, khí phách của dân tộc Việt Nam. Qua mỗi khu di tích lịch sử, các tình nguyện viên được tham quan, nghe kể lại những câu chuyện về sự hy sinh anh dũng của các anh hùng, liệt sĩ. Sự kiện này không chỉ có ý nghĩa phát huy truyền thống, tôn vinh những giá trị lịch sử, biết ơn các vị anh hùng mà còn là dịp để các "chiến sĩ" tình nguyện Hoa phượng đỏ được ôn lại lịch sử, hiểu thêm về quá trình hình thành, phát triển của đất nước từ đó mà nâng cao nhận thức về bản sắc dân tộc, giá trị văn hóa truyền thống và lòng yêu nước sâu sắc.
Ngoài ra các "chiến sĩ" Hoa phượng đỏ được tham gia các trò chơi đồng đội, giao lưu với bạn bè, rèn luyện kỹ năng sống và ý thức trách nhiệm cộng đồng. Đây là một trong những hoạt động hướng tới kỷ niệm 50 Ngày Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước.
Một số hình ảnh trong hành trình mang tên Thành phố tôi yêu:
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!