"Lắng nghe yêu thương"

“Lắng nghe yêu thương” là những suy tư trong hành trình đi tìm lại cội rễ của chính mình của một cô gái trẻ người Ý gốc Do Thái, vốn chỉ biết mình “sinh ra lúc 4 tuổi” khi được chuyển đến sống với một người bà yêu mình hơn cả mẹ.

“Lắng nghe yêu thương” của tác giả Susanna Tamaro là những suy tư trong hành trình đi tìm lại cội rễ của chính mình của một cô gái trẻ. Cô chỉ biết từ 4 tuổi, mình sống với bà ngoại. Ngoài ra, cha mẹ mình là ai, cô không hề có được một thông tin gì. Bà ngoại cô đã che dấu tất cả. Bà đã dựng nên những câu chuyện đẹp để cho cháu yên lòng về xuất xứ của mình. Bởi bà sợ sự thật sẽ khiến cháu bị tổn thương. Nhưng truyện cổ tích chỉ có tác dụng lúc cô cháu yêu còn nhỏ, và khi đã lớn hơn, đã hiểu ra phần nào sự thật mà người bà che giấu, mọi yêu thương trong cô cháu gái đã chuyển sang thái cực tình cảm khác hẳn - lòng căm ghét.

Mọi thứ lên tới đỉnh điểm khi người bà qua đời. Cô bắt đầu hành trình đi tìm cội rễ của mình. Cô đã phát hiện ra cha mình là ai, mẹ mình là ai. Và hơn thế nữa, cô nhận ra rất nhiều điều về quan niệm sống, giá trị sống.

Đây không phải là một cuốn sách dễ đọc. Tiết tấu của nó không nhanh. Những bí mật cứ chậm rãi hiện dần ra trong hành trình khám phá của cô cháu gái. Thế nhưng người đọc sẽ vẫn cứ cuốn đi, bởi trong từng lời văn, từng trường đoạn là những xúc cảm mãnh liệt mà ta có thể cảm nhận: Nỗi đau của sự cô độc, nỗi sợ hãi mất đi cái gì đó của bản tính ích kỷ cố hữu trong mỗi con người. Khát khao được yêu, được hạnh phúc nhưng bị chối bỏ.

Đây không phải là một cuốn sách thị trường. Nhưng nó vẫn là cuốn sách bán chạy nhất, có lẽ bởi tác giả khiến người đọc nhìn thấy tính cách, quan niệm sống của mình trong các nhân vật. Và những xúc cảm đó được tác giả giải mã với những cái nhìn rất sâu sắc của mình.

Trong lời tựa của cuốn sách này có viết: Cuốn sách giúp ta thấu hiểu, tại sao người mà ta yêu thương nhất cũng là người bị ta làm tổn thương nhiều nhất. Cô gái trẻ trong cuốn sách khi kết thúc hành trình đi tìm lại cội rễ của mình, đã có sự chuyển hóa nhận thức và tình cảm. Thay vì căm ghét, coi thường, cô đã nhận ra những điều quý giá của những con người đã ban cho mình cuộc sống.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.