“Lên đỉnh” chưa hẳn là mục tiêu

N.M (Theo About)-Thứ sáu, ngày 10/02/2012 18:00 GMT+7

Nhiều người nghĩ rằng sex là một hành động mục tiêu có giá trị. Và mục tiêu, trong trường hợp này là cực khoái. Thế nhưng, để tiếp tục thú thư giãn ấy, có rất nhiều cách để chinh phục.

Khi việc đạt tới đỉnh điểm trở thành một nỗi ám ảnh và tâm điểm của “cuộc yêu” thì rất nhiều áp lực có thể làm hạn chế mục tiêu. Kiểu tập trung giới hạn này cũng có thể gây ra cảm giác hoảng sợ hay lo lắng về việc gây ấn tượng khi kết thúc. Và tất cả cảm giác tuyệt vời có được lúc “lâm trận” có thể sẽ làm cho sự lo lắng không còn tồn tại nữa.

Lời khuyên của ngày hôm nay là hãy “bắn” mà không cần quan tâm tới điểm số. Cả hai “yêu” nhưng cần thoả thuận trước rằng không ai phải cố gắng đạt được cực khoái. Nếu bạn lên được đỉnh, thì hãy coi đó là một mục tiêu đơn lẻ hay một cuộc tấn công mà ưu thế thuộc về một người đều được. Tuy nhiên, lời khuyên ở đây là hãy dành thời gian để khám phá những phần khác của trò chơi mà không cần tới sự tập trung.

Và các bạn nên luôn luôn nhớ rằng hãy vui vẻ!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước