Mãi nhớ tiếng rao trên muôn nẻo đường quê

Quốc Minh (VTV9)-Thứ năm, ngày 06/07/2017 05:00 GMT+7

VTV.vn - Ở các vùng nông thôn miền Tây, từ trước đến giờ vẫn còn nhiều người đi bán hàng rong. Sáng sớm có bánh mì nóng giòn, khoảng trưa có cà rem, bánh lọt, tàu hủ….

Người lớn thì trông tiếng rao của mấy chị bán thực phẩm. Con nít lại ngóng tiếng rao của mấy chú bán bóng bay, bánh bao, kẹo kéo. Hiện nay, người bán hàng dùng loa điện để phát những lời rao được thu âm sẵn.

Tiếng rao trên muôn nẻo đường quê luôn là một phần trong ký ức tuổi thơ, góp phần tạo nên một nét đặc trưng trong cách bán mua của người dân đồng bằng.

Ký ức dòng sông tuổi thơ của trẻ em nông thôn miền Tây Ký ức dòng sông tuổi thơ của trẻ em nông thôn miền Tây Nghề chài cá gắn bó với vùng sông nước miền Tây Nghề chài cá gắn bó với vùng sông nước miền Tây Ghe hàng và cái tình của người dân sông nước miền Tây Ghe hàng và cái tình của người dân sông nước miền Tây

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước