“Mẹ chồng, nàng dâu - Trò chơi ghép hình”

Quan hệ mẹ chồng - nàng dâu, đề tài vốn đã tốn không ít giấy mực của cả nhà văn, nhà báo và những người quan tâm nói chung. Có lẽ vì vấn đề thật gần gũi với cuộc sống của mỗi người song cũng lại phong phú, đa dạng theo đúng kiểu mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh nên quan hệ mẹ chồng - nàng dâu luôn là đề tài được người ta có thể khai thác và luận bàn nhiều nhất ở bất kỳ chỗ nào.

Nhà văn Trung Quốc Cừu Nhược Hàm đã tái hiện những rắc rối trong mối quan hệ ấy một cách thật sống động qua cuốn “Mẹ chồng, nàng dâu - Trò chơi ghép hình” - Tiểu thuyết gây chú ý trong dư luận Trung Quốc ngay từ khi tác phẩm mới được đăng tải trên mạng, trước khi xuất bản chính thức.

“Một núi không thể chứa hai chúa sơn lâm. Vậy một nhà đâu có thể có hai phụ nữ làm chủ”- Lời giới thiệu ngắn ngủi cho một cuốn sách. Hay những câu nói mang tính hài hước “Mẹ chồng giá lâm!” đã gây chú ý cho độc giả ngay từ những trang sách đầu tiên.

“Mẹ chồng, nàng dâu - Trò chơi ghép hình” - cuốn tiểu thuyết đã gây được sự chú ý đặc biệt trong dư luận Trung Quốc khi tác giả khai thác về cuộc sống gia đình sau hôn nhân.

Xoay quanh 3 nhân vật chính: Mẹ chồng - con trai và con dâu, nhà văn Cừu Nhược Hàm đã khái quát được phần nào những quan hệ được cho là rắc rối nhất trong quan hệ gia đình. Đó là mối quan hệ giữa nàng dâu Giang Tiểu Tuyết - một tiểu thư con nhà gia giáo, giàu có với bà mẹ chồng có lối sống thuần hậu song có phần cổ hủ, lạc hậu. Và kẹt giữa là Lý Văn Long - một chàng trai nhà nghèo có chí lên thành phố lập nghiệp đã gặp phải không ít khó khăn trong khi đối mặt với những tình huống khó xử giữa một bên là mẹ, một bên là vợ.

Cuộc sống sau hôn nhân giữa Tiểu Tuyết và Văn Long từ chỗ êm đềm và ngọt ngào đã trở nên bế tắc kể từ khi mẹ chồng đến ở chung với 2 vợ chồng. Đã có lúc gia đình họ lay lắt bên bờ vực hôn nhân khi mà những mâu thuẫn mỗi ngày thêm căng thẳng, không lối thoát. Những ẩn ức của mỗi nhân vật chính là tiếng thổn thức của bao người. Phải chăng vì lẽ đó mà tiểu thuyết trở nên lôi cuốn người đọc bởi nó quá thực, quá gần gũi với những gì đang diễn ra trong xã hội Trung Quốc thời hiện đại.

Không dùng tới những ngôn từ hoa mỹ. Không có những tình tiết gay cấn, hồi hộp và lại khai thác về một đề tài không mới nhưng chính những lời văn giản dị, gần gũi mà thấm thía, tác giả dẫn dắt độc giả đến với những cung bậc cảm xúc mới lạ khi chuyển đi thông điệp giúp độc giả có thêm niềm tin trong cuộc sống sau hôn nhân với những khổ đau và dạt dào hạnh phúc.

“Mẹ chồng, nàng dâu - Trò chơi ghép hình” do Nhà xuất bản Văn học ấn hành không chỉ dành cho những người đã có gia đình mà còn hấp dẫn cả những bạn trẻ đang chuẩn bị bước vào cuộc sống hôn nhân. Nó cũng không chỉ dành riêng cho những người phụ nữ, mà nam giới cũng sẽ bị cuốn hút. Và một góc trong câu truyện, độc giả bất chợt nhận ra mình trong đó để cùng suy ngẫm, đồng điệu và trải nghiệm với nhân vật. Đó cũng là điểm nhìn đôn hậu, là bài học bổ ích về mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.