Mê mẩn trước hồ nước đẹp như tranh vẽ nơi Đường Tăng một lần lạc bước

CN, Ảnh: Xinhuanet-Chủ nhật, ngày 26/02/2017 18:25 GMT+7

VTV.vn - Nếu có dịp du lịch Vân Nam, bạn đừng bỏ qua hồ Lugu - nơi có cảnh sắc đẹp như tranh vẽ, làm mê mẩn lòng người. Đây cũng là nơi Đường Tăng một lần lạc bước trong Tây Du Kí.

Hồ Lugu có thuộc cao nguyên Minh Châu, nằm giữa hai huyện Ninh Lang, tỉnh Vân Nam và Diêm Xuyên, tỉnh Tứ Xuyên. Hồ Lugu được xem là một trong những địa danh đẹp nhất miền Tây Nam Trung Quốc. Nơi này cũng là địa danh mà Đường Tăng một lần lạc bước trên đường sang Tây Trúc thỉnh kinh trong bộ phim Tây Du Kí - Tây Lương nữ quốc.

Tại hồ Lugu, bạn có thể lựa chọn phương tiện tham quan là thuyền độc mộc của người dân tộc Mouso - dân tộc theo chế độ mẫu hệ - để thưởng ngoạn vẻ đẹp của hồ nước trong xanh cũng như cảnh quan làm mê mẩn lòng người hai bên hồ.

Ngay bây giờ, khi chưa thể đến Vân Nam, hãy cùng ngắm vẻ đẹp như tranh vẽ của hồ Lugu qua chùm ảnh dưới đây:

Mê mẩn trước hồ nước đẹp như tranh vẽ nơi Đường Tăng một lần lạc bước - Ảnh 1.

Mê mẩn trước hồ nước đẹp như tranh vẽ nơi Đường Tăng một lần lạc bước - Ảnh 2.

Mê mẩn trước hồ nước đẹp như tranh vẽ nơi Đường Tăng một lần lạc bước - Ảnh 3.

Mê mẩn trước hồ nước đẹp như tranh vẽ nơi Đường Tăng một lần lạc bước - Ảnh 4.

Mê mẩn trước hồ nước đẹp như tranh vẽ nơi Đường Tăng một lần lạc bước - Ảnh 5.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước