Mối lương duyên Việt – Lào trên miền biên viễn

Thanh Trung-Thứ tư, ngày 29/01/2025 08:28 GMT+7

Bà Y Cúc có một cuộc sống hạnh phúc viên mãn cùng ông Đinh Chay tại bản Bản Tuộc, xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình

VTV.vn - Dọc dài theo dãy Trường Sơn hùng vĩ của tỉnh Quảng Bình, những mối tình xuyên biên giới Việt - Lào là minh chứng về tình cảm gắn bó mật thiết giữa đồng bào hai nước.

Bản Tuộc, xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình thường được người dân trong vùng gọi là bản hạnh phúc giữa đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ. Bởi nơi đây có nhiều mối tình xuyên biên giới đã kịp nảy nở. Những người nước bạn Lào đã bén duyên rồi thành vợ, thành chồng trên đất Việt. Giữa những khó khăn của cuộc sống thường nhật, nơi đây vẫn tràn ngập niềm vui, tiếng cười và những mối tình xuyên biên giới thật đẹp.

Hơn 50 năm trước, bà Y Cúc sống tại một bản nghèo ở Noọng Ma, tỉnh Khăm Muộn, Lào. Chiến tranh ập đến, quê hương bị giặc Mỹ dày xéo, nhà cửa tan hoang, Y Cúc phải lánh nạn sang Việt Nam rồi nên duyên với ông Đinh Chay người Ma Coong ở xã Thượng Trạch. Bên nhau suốt mấy chục năm, đến nay hai người đã có với nhau 7 người con, 5 trai, 2 gái và cùng nhau xây dựng gia đình tại bản Tuộc, xã Thượng Trạch. 

"Thời gian đầu sang Việt Nam, cũng nhớ nhà lắm, nhớ về đất nước Lào, người thân. Thế nhưng chiến tranh loạn lạc, chẳng liên lạc được. Giờ lấy chồng, theo chồng và ở lại đất Việt Nam, chồng đi đâu thì cũng đi theo chồng. Cũng nhờ cán bộ nhờ đồn giúp đỡ nên cuộc sống gia đình của tôi cũng ổn định, con cái cũng đã lớn khôn", Bà Y Cúc tâm sự.

Mối lương duyên Việt – Lào trên miền biên viễn - Ảnh 1.

Cũng như vợ chồng Y Cúc - Đinh Chay, trong một lần sang Việt Nam chơi cùng nhóm bạn, anh Khanom Thanxamay năm nay 30 tuổi, sống tại bản Noọng Ma, tỉnh Khăm Muộn, Lào tình cờ gặp Y Cương, sống tại xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình rồi hai người nảy sinh tỉnh cảm. Sau thời gian tìm hiểu, anh quyết định lấy Y Cương làm vợ và định cư tại bản Tuộc xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Dù cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ còn nhiều khó khăn, nhưng trong nhà luôn đầy áp tiếng cười.

"Tôi sang đây và lấy vợ cũng được hơn ba năm rồi, hai vợ chồng cũng đã có ba đứa con. Tôi thấy cuộc sống ở đây cũng tốt, vợ chồng tôi sống rất hạnh phúc, tôi sẽ ở lại Việt Nam và cố gắng làm ăn để chăm sóc gia đình và con cái ", anh Khanom Thanxamay chia sẽ.

Chủ tịch UBND xã Thượng Trạch Đinh Cu cho biết: Trong lịch sử, những cuộc di cư của người Lào theo đường 20 qua cửa khẩu Cà Roòng - Noỏng Mạ đến Thượng Trạch và ngược lại vẫn diễn ra thường xuyên. Trai gái người Ma Coong ở hai nước qua lại thăm thân, bén duyên với nhau rồi nên vợ, nên chồng. Vậy nhưng, đây thường là những cặp vợ chồng "ngoài giá thú" vì không đăng ký kết hôn. Những năm gần đây, được sự quan tâm của chính quyền địa phương và ban ngành các cấp, nhiều người Lào cư trú trên địa bàn xã được Chủ tịch nước đồng ý cho nhập quốc tịch Việt Nam. Khi được nhập quốc tịch, họ được hưởng các quyền và nghĩa vụ như công dân Việt Nam, được hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, cây và con giống; bảo hiểm y tế, giấy khai sinh, kết hôn...

Mối lương duyên Việt – Lào trên miền biên viễn - Ảnh 2.

Bản Tuộc, xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình thường được người dân trong vùng gọi là bản hạnh phúc giữa đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ.

Dọc dài theo dãy Trường Sơn hùng vĩ của tỉnh Quảng Bình, không khó để tìm gặp những mái nhà mang "2 quốc tịch" Việt-Lào. Sau nhiều năm sống không hợp pháp trên đất Việt Nam, đến nay, họ đã được Chủ tịch nước cho nhập quốc tịch, trở thành công dân Việt Nam. Với sự quan tâm, hỗ trợ về mọi mặt của chính quyền địa phương, cuộc sống của họ ngày càng ổn định, an tâm gắn bó lâu dài với vùng đất mới.

Trung Tá Phan Anh Ngọc, Chính trị viên phó đồn Biên phòng Cà Roòng, xã Thượng Trạch, tỉnh Quảng Bình cho biết: Qua công tác nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của bà con và các cặp vợ chồng, đơn vị nhận thấy họ sống rất đoàn kết, hạnh phúc, tích cực lao động, sản xuất, chăm lo cho con cái và chấp hành pháp luật của Nhà nước và các quy định quy chế của chính quyền địa phương hai bên biên giới. Đơn vị và cấp ủy chính quyền địa phương cũng luôn luôn tạo điều kiện để phát triển kinh tế cũng như phát huy giá trị của mỗi dân tộc trên địa bàn biên giới.

Những chuyện tình xuyên biên giới của nhiều cặp đôi Việt-Lào nên duyên vợ chồng là minh chứng về tình cảm gắn bó mật thiết giữa đồng bào hai nước. Nhờ sự quan tâm của các cấp chính quyền địa phương và đồn Biên phòng, cuộc sống của họ ngày càng ổn định, cùng đoàn kết xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, xây dựng bản làng văn minh và sát cánh với lực lượng Biên phòng bảo vệ bình yên nơi biên giới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước