Người dân ở Tây Âu và Tây Phi là những người cuối cùng được chúc mừng năm mới với hy vọng có một khởi đầu tốt đẹp cho năm 2011.
Mỗi nơi đều có những phong tục của riêng mình. Tại Tây Ban Nha người dân nước này ăn 12 quả nho vào đúng nửa đêm. Phong tục này sẽ mang đến cho bạn may mắn và làm cho những mong muốn của bạn thành hiện thực trong năm mới.
Tokyo là một trong những nơi có nhiều bữa tiệc chào đón năm mới nhất với pháo hoa khổng lồ. Người Tokyo tại thời điểm đó bỏ lại mọi thứ phía sau và bắt đầu lại. Phong tục của Nhật Bản trước đêm giao thừa là dọn dẹp sạch sẽ nhà cửa để chắc chắn rằng mọi thứ trong năm cũ sẽ ở lại quá khứ, và bắt đầu một năm mới hoàn toàn sạch sẽ.
Tại Hà Lan rất nhiều màn trình diễn pháo hoa nhỏ diễn ra trên đường phố và bữa tiệc đón chào năm mới sẽ kéo dài cho đến tận sáng muộn hôm sau.
Nhiều nghị quyết trong năm mới có thể được ban hành và tại một số quốc gia chúng có thể đã bị phá vỡ.
Tại Úc, 1,5 triệu người đã tụ tập tại Sydney để xem màn trình diễn pháo hoa ngoạn mục từ cầu cảng. Đó là một lễ kỷ niệm “nóng” khi nhiệt độ đạt đến 104 độ.
Màn pháo hoa cao nhất thế giới đã diễn ra ở Dubai. Một chương trình biểu diễn laser như khúc dạo đầu và đài phun nước khổng lồ đã tạo nên một cảnh tượng ngoạn mục cho hàng ngàn người chứng kiến.
Còn ở New Delhi, Ấn Độ, một cơn gió lạnh cũng đã không ngăn được người dân nơi đây tụ tập ăn mừng năm mới.
Thời tiết dịu mát tại Anh đã thu hút 250.000 người đến London Eye, nơi họ được chứng kiến một màn hình biểu diễn pháo hoa trong 8 phút. Lần đầu tiên, các bài hát của các nghệ sĩ Anh quốc được trình diễn như một vở nhạc kịch.
Những công dân Pháp gọi đêm giao thừa là “Réveillon le de Saint-Sylvestre” - Lễ Thánh Sylvester - Chúa thời gian. Họ tổ chức tiệc cùng các món ăn như bánh kếp và gan ngỗng, đi kèm với rượu champagne, thứ được cho là mang lại sự thịnh vượng trong năm mới. Một phong tục đáng lo ngại là việc đốt xe cộ. Nhằm ngăn chặn phong tục phá hoại này, Pháp đã cho triển khai 53.800 cảnh sát để đảm bảo an ninh.
Giống như Pháp, Đức cũng tổ chức Lễ Thánh Sylvester để tưởng nhớ Đức Giáo hoàng Sylvester đệ nhất vào thế kỷ IV. Những màn trình diễn pháo hoa nổi tiếng nhất của Đức đã diễn ra tại Cổng Brandenburg ở Berlin. Khoảng một triệu người dân đã trải qua ngày này trong cái lạnh buốt của mùa đông nước Đức.
Ở Nam Phi người dân được khuyến cáo không đốt pháo hoa. Phát ngôn viên của cảnh sát phát biểu với tờ Sunday Times rằng: “Âm thanh của pháo hoa nghe như tiếng của vũ khí cầm tay, do đó bạn không bao giờ có thể biết nếu nó là một vũ khí”. Người dân cũng được yêu cầu không uống rượu bia ở nơi công cộng. Một sự thay thế thú vị cho bắn pháo hoa là 4.000 lồng đèn giấy được treo trên một khung tre cao hơn 274m ở Vịnh Plettenberg.
Bình luận (0)