“Ngày mai không hẹn trước”

Debbie Macomber, tác giả của những bộ tiểu thuyết lãng mạn dài tập, là một trong những cây bút hàng đầu hiện nay về dòng văn học dành cho phụ nữ. Cuốn sách “Ngày mai không hẹn trước”, nằm trong bộ sách “Chuyện tình Vịnh Cedar” được hàng triệu độc giả thế giới yêu thích.

Tiếp nối sự ngọt ngào và lãng mạn của những câu chuyện tình yêu giữa các nhân vật từ tập đầu tiên, tập truyện “Ngày mai không hẹn trước” là diễn biến của những va chạm, xung đột và thử thách, để các nhân vật tìm được tình yêu đích thực của mình.

“Grace Sherman giờ đây đang phải đứng trước những quyết định khó khăn của cuộc đời. Việc phải ly hôn với Dan là điều chị không muốn, sau gần 36 năm gắn bó, nhưng Dan đã không cho chị cơ hội nào khác. Đó là một hành động tàn nhẫn, khi anh vụng trộm quan hệ với người phụ nữ khác. Ví thử không còn được Dan yêu thương nữa thì Grace lại có thể chấp nhận được, chị sẵn sàng, một cách cao thượng, giải thoát cho anh mà không hề cảm thấy cay đắng. Nhưng điều Grace không thể tha thứ chính là nỗi đau Dan đã chất đầy lên những người trong gia đình, những cô con gái và những đứa cháu bé bỏng của họ...”.

Ngày mai không hẹn trước là sự tiếp diễn của những câu chuyện về hôn nhân, gia đình và tình yêu - những sóng gió đã nảy sinh, những biến cố lớn đã xảy ra với cuộc sống của người phụ nữ sau những tháng năm êm đềm. Bằng các mâu thuẫn và kể cả những bi kịch tinh thần ở nhiều mức độ khác nhau trong cuộc đời những nhân vật nữ trong câu chuyện, “Ngày mai không hẹn trước” đã thả một mảnh ghép sẫm màu vào tấm kính vạn hoa của Vịnh Cedar.

Vẫn là không gian mơ mộng của thị trấn Cedar xinh đẹp bên bờ vịnh, nơi mọi người thư thả uống tách cà phê sáng mùa hè, và gió biển thổi vào mát dịu, sự thanh bình, yên tĩnh với bầu trời trong xanh... nhưng trong tâm trí, suy nghĩ và tình cảm của Grace, Maryellen, Rosie hay Oliivia, đang có những cơn giông lớn. Họ không có cảm giác bình yên nữa trong những mối quan hệ của mình, tình yêu của mình. Họ luôn linh cảm thấy những điều bất ổn và theo như Debbie Macomber, khi linh cảm của phụ nữ mách bảo, nghĩa là một phần sự thật đã được bộc lộ rõ ràng...

Những nhân vật nữ, trong mối quan hệ mẹ con, bạn bè, chị em,... họ đã cùng chia sẻ và bước qua những thử thách trong cuộc đời của mình như thế nào ? Bạn đọc, nhất là những bạn đọc nữ, sẽ tìm thấy ở đây những suy nghĩ, cảm xúc và sự đồng cảm trong cách giải quyết vấn đề: rất khéo léo và tinh tế, đúng với phong cách của Debbie Macomber - “Thậm chí những độc giả khó tính nhất cũng sẽ sẵn lòng ủng hộ những phụ nữ trong câu chuyện tràn đầy niềm hy vọng này, sẽ có lúc họ len lén lau nước mắt hay thầm bay bổng với những giấc mơ của riêng mình…”.

Bóng dáng của những người đàn ông đằng sau những câu chuyện này, dẫu đã có những lỗi lầm, nhưng hơn lúc nào hết vẫn rất yêu thương người phụ nữ mà họ coi là tình yêu đích thực. Còn những nhân vật nữ của Debbie Macomber: Grace, Maryellen, Rosie hay Oliivia... đã từng rất hạnh phúc, đã từng rất đau khổ và cũng đã có lúc yếu đuối để bị cuốn theo những ham muốn phù phiếm. Ở một “Ngày mai không hẹn trước”, liệu họ có thức tỉnh đúng lúc để đi đến tận cùng tình yêu đích thực của mình. Câu trả lời nằm trong chính văn phong dịu dàng và nhân ái của Debbie Macomber, với những kết thúc có hậu, để độc giả, nhất là những phụ nữ, sẽ luôn yêu thương và trân trọng hơn cuộc sống của mình, dẫu nó có lúc thăng trầm, cay đắng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.