Người dân Hà Nội phát hoảng khi sống chung với con mương ô nhiễm

Café sáng với VTV3-Thứ tư, ngày 06/04/2016 10:30 GMT+7

VTV.vn - Hàng trăm hộ dân ở Tam Đa, quận Tây Hồ, Hà Nội phải nấu ăn, sinh hoạt cạnh con mương tù đọng, tràn ngập rác thải, xác chuột chết... suốt nhiều năm.

Mương Thụy Khuê tại Tây Hồ, Hà Nội là một nhánh sông Tô Lịch cũ. Với tổng chiều dài gần 3 km, nhiều năm nay rác thải phủ kín mặt nước. Nước dưới mương có màu đen quánh và rác thải luôn phủ kín mặt kênh.

Người dân ở đây cho biết ruồi muỗi ở đây rất nhiều, mùi hôi thối nồng nặc, con cái của họ thường xuyên bị ốm, sức khỏe kém. Hiện tại, các hộ dân thường xuyên phải dùng một chiếc cào tre để vớt bớt rác từ các con mương, đồng thời trồng nhiều cây xanh xung quanh nhà để tạo không gian sống trong lành hơn. Trước tình hình virus Zika đang có mặt tại Việt Nam, người dân lại càng tỏ ra lo lắng hơn bao giờ hết.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước