Người đàn ông mù làm đẹp cuộc sống với tiếng đàn guitar

Lan Anh - Đình Phan (VTV9)-Thứ ba, ngày 25/04/2017 05:00 GMT+7

VTV.vn - Ông Lê Thanh Điền (51 tuổi) bằng nghị lực của mình đã tô điểm cuộc sống với tiếng đàn của mình.

Cha mẹ đã mất cách đây khoảng 10 năm, hiện ông Lê Thanh Điền sống với người em nuôi tại xã Trung An, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ. Sinh ra với đôi mắt mù lòa, gia đình cũng không khá giả, bằng niềm đam mê và sự nỗ lực, ông Điền đã tự rèn luyện khả năng chơi đàn điêu luyện. Với ông, đó là cách để vượt qua mặc cảm, mang đến niềm vui cho những người xung quanh.

Một tâm hồn lạc quan là cảm nhận mà ông Điền mang đến cho bất cứ người nào trong lần đầu tiếp xúc. Những ngón đàn của ông chưa hẳn là tuyệt đỉnh nhưng khiến người khác cảm phục vì nghị lực sống, sự cố gắng không mệt mỏi. 15 năm ông mò mẫm trong bóng tối để làm quen với các nốt nhạc, từng bản hợp âm, tự cảm âm, so dây, mường tượng để chơi một bản nhạc. Hiện ông đã chơi thạo đàn mandolin, guitar, guitar phím lõm, đàn cò… Tiếng đàn đã giúp ông làm đẹp thêm cuộc sống bằng cách của riêng mình.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước