Người đàn ông tự bỏ tiền xây dựng “lá phổi xanh” giữa lòng thành phố

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 13/10/2024 07:30 GMT+7

VTV.vn - Tại Sao Paolo, Brazil có một người đàn ông đã tự bỏ tiền túi và tự trồng hơn 40 nghìn cây xanh, hình thành một công viên giữa lòng thành phố.

Đây là món quà quý giá dành cho Sao Paulo trong bối cảnh nhiều nhà khoa học cảnh báo Trái Đất đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng khí hậu.

Chỉ trong vòng hơn 2 thập kỉ, ông Helio da Silva đã tự trồng hơn 40 nghìn cây tại thành phố Sao Paulo. Ngày nay, công viên Tiquatira đã có 160 loài cây, là nơi trú ngụ cho 45 loài chim.

Ông Helio da Silva - người sáng lập Công viên Tiquatira, Brazil - nói: "Trong hơn 21 năm qua, tôi đã trồng trung bình 1.000 cây mỗi năm, và tính đến giờ là 41.300 cây rồi".

Người đàn ông tự bỏ tiền xây dựng “lá phổi xanh” giữa lòng thành phố - Ảnh 1.

"Lá phổi xanh" do ông Helio da Silva gây dựng giữa lòng thành phố Sao Paolo, Brazil.

Dự án này được ông Helio da Silva khởi động từ năm 2003, khi ông và vợ đi dạo qua những khu phố không bóng cây xanh ở trung tâm kinh tế của Brazil. Rồi bằng chính khoản tiền tiết kiệm và sự kiên trì của mình, 5 năm sau, Sao Paulo chính thức công nhận Tiquatira là công viên tuyến tính đầu tiên của thành phố, trải dài trên một khu vực dài tới hơn 3km, giữa 2 đại lộ đông đúc.

Ông Helio da Silva xây dựng công viên này vì tôi muốn để lại một di sản cho thành phố thân yêu của mình. Và không có gì lạ khi dự án của ông Da Silva được người dân chào đón nồng nhiệt, với một không gian xanh để người dân có thể hít thở không khí trong lành hay tập thể dục mỗi ngày. Các chuyên gia cũng nhấn mạnh rằng, những không gian xanh giữa đô thị là vô cùng cần thiết, để hấp thụ nhiệt và cải thiện chất lượng không khí.

Ông Helio da Silva trải lòng: "Các bạn hãy trồng cây, và trò chuyện cùng với nó. Cây cối sẽ mang lại lợi ích cho chúng ta, bạn sẽ không cần dùng thuốc an thần để dễ ngủ hơn đâu. Cây cối chính là liều thuốc tự nhiên cho bạn".

Dự án phủ xanh Sao Paulo của ông Da silva vẫn chưa dừng lại, ít nhất là bây giờ, cho tới khi ông trồng đủ 50 nghìn cây cho công viên Tiquatira. Và xa hơn, ông mong muốn sẽ truyền thêm cảm hứng cho mọi người, tạo ra những "lá phổi xanh" khác các đô thị xi măng của đất nước.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước