Người giữ hồn cho mây tre đan Phú Vinh

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 18/04/2018 19:42 GMT+7

VTV.vn - Về làng mây tre đan Phú Vinh (xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, Hà Nội), nói đến nghệ nhân Nguyễn Văn Trung không ai là không biết.

Dù mắc bệnh co cơ, lao xương nên phải nằm liệt giường, ông Nguyễn Văn Trung đã tập đi, tập bò rồi tập làm mây tre đan. Mặc dù chân bị co rút, niềm đam mê đan mây tre đã ngấm dần, mang lại thành công và may mắn cho ông Trung và cho bao người.

Ông Trung đã thành lập Công ty TNHH Mỹ nghệ Hoa Sơn nhằm tạo công ăn việc làm cho người dân quê nhà và giữ nghề truyền thống gần 400 năm của ông, cha. Tiếp đó, năm 2007, ông quyết định thành lập Trung tâm dạy nghề tư thục mây tre đan Phú Vinh để dạy nghề miễn phí cho người khuyết tật.

Được biết, mỗi năm Trung tâm dạy nghề tư thục mây tre đan Phú Vinh do ông làm giám đốc đã đào tạo từ 400 đến 500 học viên.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước