Những chiến sĩ dùng ngòi bút làm vũ khí

VTV.vn - Trong các cuộc kháng chiến giành độc lập tự do cho Tổ quốc, bên cạnh các chiến sỹ cầm súng anh dũng chiến đấu, còn có cả đội ngũ các anh hùng trên mặt trận thông tin.

Họ chính là những nhà văn, nhà báo chiến trường.

Phát huy tinh thần bộ đội cụ Hồ không sợ gian khổ, không sợ hy sinh, những nhà văn nhà báo chiến trường ấy, đã xông pha để có được những tác phẩm lan tỏa tinh thần yêu nước, tinh thần anh dũng bất khuất của những người lính, để những thế hệ sau hiểu hơn về chiến tranh, hiểu hơn về giá trị của hòa bình, độc lập ngày hôm nay.

Sự anh dũng kiên cường của bộ đội cụ Hồ trong bom đạn ác liệt đã thôi thúc những nhà văn nhà báo, trong đó có Đại tá Nguyễn Bảo lăn xả cầm bút để cho ra đời những bài viết nóng hổi từ mặt trận, lan tỏa tinh thần yêu nước sục sôi, quyết chiến quyết thắng. Tất cả vì độc lập, tự do, vì hòa bình cho Tổ quốc cho nhân dân.

Ngôi nhà số 4 Lý Nam Đế, Hà Nội - trụ sở của Tạp chí Văn nghệ Quân đội đã chứng kiến những cuộc đi B - vào chiến trường miền Nam của nhiều nhà văn quân đội.

Những chiến sĩ dùng ngòi bút làm vũ khí - Ảnh 1.

Ngôi nhà này cũng là nơi Đại tá, nhà văn Nguyễn Bảo - nguyên Tổng biên tập Tạp chí Văn nghệ Quân đội và nhiều thế hệ nhà văn quân đội đã sáng tác những tác phẩm của mình.

Đại tá, nhà văn Nguyễn Bảo - Nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Văn nghệ Quân đội - xúc động nhớ lại: "Thời chiến tranh, tôi bám các đơn vị chiến đấu nên có kho tư liệu. Về đây, tôi sáng tác dựa trên tư liệu đó. Tôi sống ở 1 đơn vị toàn các nhà văn lão làng nên phải học tập theo gương các anh, làm việc cần cù, vừa biên tập, tranh thủ sáng tác".

Thượng tá Phùng Văn Khai - Phó Tổng Biên tập Tạp chí Văn nghệ Quân đội - khẳng định: "Danh xưng bộ đội Cụ Hồ là do nhân dân phong tặng và người chiến sĩ cầm bút cũng là người chiến sĩ Cụ Hồ, cũng xuất thân từ nhân dân và để phục vụ nhân dân và Tổ Quốc. Từ chống Pháp, chống Mỹ và bây giờ chúng tôi vẫn luôn xác định điều đó".

Từ đầu thập niên 60 của thế kỉ trước đến nay, ngôi nhà số 4 "phố nhà binh" Lý Nam Đế, Hà Nội vẫn tiếp tục bồi dưỡng các thế hệ nhà văn quân đội như thế.

Những đóng góp thầm lặng nhưng vô cùng quan trọng của các chiến sĩ bộ đội Cụ Hồ trên mặt trận thông tin, như Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: "Cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng. Cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén của họ".

Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.