Ngày 8/2 (nhằm 11 tháng Giêng năm Ất Tỵ), Lễ hội đua ghe truyền thống làng Triều Sơn Đông trên dòng sông Hương diễn ra sôi động, thu hút hàng nghìn người dân và du khách tham gia cổ vũ. Đây không chỉ là một hoạt động thể thao mà còn là nét văn hóa lâu đời, gắn liền với lịch sử hình thành và phát triển của làng Triều Sơn Đông.
Nhịp trống rộn ràng làm cho không khí lễ hội càng thêm sôi động hấp dẫn.
Tiếng trống khai hội bắt đầu, các tay chèo nhanh chân tiến về phía ghe của mình để bắt đầu cuộc hành trình giành chiến thắng.
Từ bao đời nay, lễ hội đua ghe đầu năm mới đã trở thành niềm tự hào của người dân Triều Sơn Đông, là dịp để con cháu trong làng cùng nhau ôn lại truyền thống cha ông, đồng thời gắn kết cộng đồng thông qua một hoạt động mang đậm tinh thần thượng võ.
Mặc dù cơn mưa rất nặng hạt nhưng vẫn có hàng nghìn người theo dõi cuộc đua đầy kịch tính.
Giữ nguyên truyền thống, hội đua năm nay quy tụ 11 đội đến từ hai tổ dân phố Triều Sơn Đông và Triều Sơn Nam. Mỗi ghe gồm 7 người, tranh tài trên cự ly từ 700m đến 800m, chia thành ba vè: Thượng, Trung, Hạ với 10 độ đua, bao gồm độ Cúng, độ Thái Bình và 8 độ Tiền.
Cuộc đua được bắt đầu từ sáng sớm, khi sương vẫn còn lờ mờ
Những mái chèo tung nước trắng xóa, từng con ghe rẽ sóng tiến về phía trước trong cuộc đua đầy kịch tính.
Dưới sự chứng kiến của rất đông khán giả, từng đội ghe xuất phát trong tiếng trống lệnh vang dội cùng những tiếng reo hò cổ vũ không ngớt từ hai bên bờ sông. Những mái chèo tung nước trắng xóa, từng con ghe rẽ sóng tiến về phía trước trong cuộc đua đầy kịch tính. Ở các lượt đua quan trọng như độ Cúng và độ Thái Bình, các tay chèo phải thực hiện đến ba vòng sáu tráo, lộn vè rốn, thử thách này đòi hỏi sự phối hợp ăn ý và sức bền bỉ của từng đội.
Các đội luôn cố gắng để trở thành người dẫn đầu.
Các tay chèo phải thực hiện đến ba vòng sáu tráo, lộn vè rốn, thử thách này đòi hỏi sự phối hợp ăn ý và sức bền bỉ của từng đội.
Những khoảnh khắc bứt tốc đầy ngoạn mục ở những mét cuối cùng khiến người xem không khỏi hồi hộp. Mỗi chiến thắng không chỉ là niềm tự hào của đội đua mà còn là niềm vui chung của cả cộng đồng, thể hiện tinh thần đoàn kết và quyết tâm gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống.
Các vận động viên tham gia cuộc đua với hi vọng giành được cúp vô địch.
Là một trong những người gắn bó lâu năm với lễ hội, ông Nguyễn Sáu - Trưởng Ban tổ chức chia sẻ: "Lễ hội đua ghe truyền thống Làng Triều Sơn Đông được tổ chức thường niên trải qua hàng trăm năm kể từ khi thành lập Làng. Ngày nay vẫn được con cháu trong làng lưu giữ nét đẹp truyền thống này".
Phần thưởng xứng đáng cho những đội giành chiến thắng.
Sau nhiều lượt tranh tài gay cấn, lễ hội khép lại trong không khí rộn ràng, phấn khởi, báo hiệu một năm mới với nhiều khởi sắc. Những mái chèo đã tạm ngưng, nhưng dư âm của ngày hội vẫn còn đọng lại trong lòng người dân như một lời nhắc nhở về truyền thống, về tinh thần đoàn kết của làng quê ven sông Hương. Và chắc chắn, đến mùa xuân năm sau, những chiếc ghe đua lại tiếp tục rẽ nước, viết tiếp câu chuyện văn hóa đầy tự hào của làng Triều Sơn Đông.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!